Vĩnh biệt nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Hải

Vĩnh biệt nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Hải
Vĩnh biệt nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Hải ảnh 1

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Hải (ký họa của họa sĩ THANH TÙNG).

6 giờ sáng ngày chủ nhật 12-10-2008‘, chuông điện thoại reo lên bên kia đầu dây báo tin: Hồ Hải đã ra đi! Thật là bất ngờ và liên tiếp trong ngày hôm ấy có đến 10 cú điện thoại gọi đến hỏi. Nhiều nhất là các nghệ sĩ nhiếp ảnh, phóng viên báo là bạn bè của anh như: Đào Hoa Nữ, Hoàng Thịnh, Đỗ Ngọc, Minh Trường, Phạm Lập, Phạm Lợi, Võ Anh Kiệt… Một con người ra đi trong sự tiếc thương của gia đình, bè bạn.

Anh tên thật là Trần Hồ Hải (Hồ Hải là bút danh) được du học ở Liên Xô (cũ) những thập niên 60 của thế kỷ 20. Sau đó về nước làm phóng viên cho báo Ảnh Việt Nam. Anh có dịp rong ruổi trên các nẻo đường đất nước chụp ảnh và viết báo. Với trên 30 năm làm báo và nhiếp ảnh, anh đã đóng góp cho đời khá nhiều ảnh đẹp gây ấn tượng và bài viết trên các báo, đã xuất bản nhiều sách như: “Việt Nam quê hương tôi”, “Du xuân họa ký”…

Trong buổi lễ tang tại Nhà tang lễ thành phố, 25 Lê Quý Đôn Q3 TPHCM rất nhiều bạn bè, thân quyến đến để vĩnh biệt anh, mọi người đều ngậm ngùi thương tiếc!

Phạm Kỉnh

Tin cùng chuyên mục