Vòng loại EURO 2008 cuối tuần: Pháp lo lắng

Vòng loại EURO 2008 cuối tuần: Pháp lo lắng

Cuối tuần này, Pháp sẽ kéo quân đến sân San Siro để gặp tuyển Italia trong khuôn khổ vòng loại EURO 2008 nhưng họ sẽ thiếu rất nhiều trụ cột trong lúc HLV Raymond Domenech bị cấm chỉ đạo trận này…

HLV Domenech làm khán giả

Vòng loại EURO 2008 cuối tuần: Pháp lo lắng ảnh 1
Tiền vệ Franck Ribery (phải, Pháp) trong trận đấu với Ucraina

HLV Raymond Domenech sẽ phải ngồi trên khán đài để làm khán giả trận đấu quan trọng này ở bảng B. Hôm thứ ba, UEFA đã khẳng định án treo quyền chỉ đạo 1 trận với Domenech vì đã cáo buộc tuyển Italia dàn xếp tỷ số trận vòng loại Olympic năm 1999. Trong cuộc phỏng vấn trên tờ Le Parisien ngày 9-8, Domenech đã đưa ra những lời cáo buộc vô căn cứ khi cho rằng Italia đã “mua chuộc trọng tài” trong trận đấu với đội tuyển trẻ của Pháp - mà khi ấy ông đang dẫn dắt - và nhờ vậy, Italia đã giành quyền tham dự Olympic Sydney 2000. UEFA nói rằng Domenech đã mang tiếng xấu cho bóng đá và gây nhiễu loạn trận đấu, vì thế đã quyết định kỷ luật ông. Cầu thủ chạy cánh Franck Ribery thừa nhận trong trại tập huấn ở Clairefontaine: “Sự hiện diện của HLV trên băng chỉ đạo và bên ngoài đường biên là rất quan trọng. Để thấy ông trong phòng thay quần áo, để biết là ông vẫn còn ở đó cùng chúng tôi, đội tuyển Pháp cần phải thích ứng với hoàn cảnh đó”.

Pháp đang đứng đầu bảng B với 18 điểm sau 7 trận, Italia đứng thứ hai với 16 điểm nhưng Scotland (15 điểm) đang ôm mộng vượt lên khi tiếp đón Litva trên sân nhà. Domenech sẽ trở lại băng chỉ đạo vào thứ tư tới trong trận tiếp đón Scotland trên sân nhà, đối thủ duy nhất đánh bại Pháp trong vòng đấu bảng. Nếu thắng cả hai trận, Pháp sẽ nắm chắc suất dự vòng chung kết mùa hè tới (bởi lúc đó họ sẽ có khoảng cách 5-6 điểm so với nhóm bám đuổi khi giải chỉ còn 3 lượt trận, trong lúc Italia và Scotland sẽ tự níu chân nhau), song họ chỉ hy vọng chia điểm trên sân San Siro trước khi đánh bại Scotland trên sân nhà. Ribery nói: “Giành 4 điểm là tốt nhất. Một kết quả hòa với Italia và đánh bại Scotland là những gì chúng tôi mong chờ. Italia sẽ phải tìm mọi cách đánh bại chúng tôi vì thế chúng tôi phải giành điểm để duy trì ngôi vị và kiểm soát tình thế ở bảng này”.

Nhiệm vụ khó khăn

Nhưng việc thiếu quá nhiều trụ cột khiến nhiệm vụ giành điểm trở nên khó khăn. Hậu vệ William Gallas và Willy Sagnol đều đang chấn thương, trong lúc thủ quân Patrick Vieira cũng vất vả hồi phục chấn thương bắp đùi trong hy vọng kịp tham gia trận đấu với Italia. Franck Ribery thừa nhận: “William là trụ cột của đội bóng. Anh ấy là người góp nhiều công sức ở tuyến sau. Tôi hy vọng Patrick Vieira sẽ hiện diện trong trận đấu bởi anh ấy là người rất quan trọng đối với cả đội”.

HLV Domenech vẫn nêu tên Vieira trong đội tuyển bất chấp CLB Inter Milan quả quyết cầu thủ này chưa sẵn sàng thi đấu. Nếu Vieira không hồi phục kịp, tiền vệ Arsenal Lassana Diarra sẽ lần thứ 4 được khoác áo quốc gia để chống lại bộ đôi tiền vệ danh tiếng của Italia là Andrea Pirlo và Gennaro Gattuso. Chàng trai trẻ này tự tin nói: “Họ sẽ phải đánh bại chúng tôi. Sự thật là áp lực đang đè nặng lên họ. Ngay từ lúc đầu chúng tôi phải chứng tỏ đẳng cấp của mình. Họ tất nhiên muốn ghi bàn sớm để giải quyết thế trận, vì thế trận đấu sẽ là cuộc chiến thực sự gai góc”.

Với sự vắng mặt của Gallas, hậu vệ cánh Barca Eric Abidal có thể được đưa vào đá cặp với lão tướng Lilian Thuram, trong lúc vị trí bên cánh trái sẽ do Julien Escude đảm nhiệm. Escude quả quyết là tuyển Pháp biết rõ ý đồ chiến thuật của đối thủ: “Chúng tôi biết trò chơi của người Italia. Họ sẽ rình chờ thời điểm thích hợp để lao lên tấn công khi đã tìm ra điểm yếu của chúng tôi”.

Toàn là những tuyên bố theo kiểu tự trấn an mình, thực tình trong bụng người Pháp vẫn rất lo âu….

NHẬT TÂN

Tin cùng chuyên mục