
Trong Đội xiếc “Mặt Trời Đỏ” của Đoàn Xiếc TPHCM có đôi vợ chồng nghệ sĩ tận tụy với nghề. Ngoài việc rèn luyện khả năng biểu diễn các tiết mục của mình ngày càng hay hơn, họ còn say sưa hướng dẫn nhiều diễn viên trẻ tập luyện các tiết mục mới, tập nâng cao động tác kỹ thuật cho các tiết mục cũ… Đó là vợ chồng NSƯT Phi Vũ - Ngọc Hương.
NSƯT Phi Vũ bắt đầu cuộc trò chuyện bằng giọng trầm tư. “Sang tháng 11 này, Đoàn Xiếc TPHCM phải dời đi nơi khác – chưa biết dọn về đâu. Trước mắt, chúng tôi đang liên hệ với Thảo Cầm Viên để tìm chỗ dọn về đấy, nhưng chưa biết thế nào…”.
- PV: Chuẩn bị “dọn nhà” đi nơi khác, vậy kế hoạch tuyển các học viên từ 10 – 12 tuổi để đào tạo truyền nghề, nhằm trẻ hóa lực lượng diễn viên Đội xiếc Mặt Trời Đỏ của anh ra sao?

- NSƯT Phi Vũ: Chắc chắn sẽ gặp những khó khăn nhất định, nhưng không vì thế mà chúng tôi ngưng kế hoạch tuyển, đào tạo lực lượng trẻ để trẻ hóa đội ngũ diễn viên của Mặt Trời Đỏ. Bởi hiện nay, tuổi trung bình của diễn viên Đội xiếc Mặt Trời Đỏ là 35 tuổi. Ở độ tuổi này, về chuyên môn rất vững, giàu kinh nghiệm nhưng khán giả đòi hỏi một diễn viên xiếc không chỉ giỏi nghề mà còn trẻ – đẹp…
- Lúc này các phòng trà, quán bar, tụ điểm văn hóa ở địa bàn TPHCM ngày càng nhiều, vậy ngoài thời gian biểu diễn tại đoàn xiếc, anh chị có thường “chạy sô”?
- NSƯT Phi Vũ: Các tiết mục của tôi thực hiện thường “dính” đến đạo cụ khá nhiều nên cũng khó chạy sô. Vả lại, nhiều điểm diễn thường mời diễn vào những ngày cuối tuần, bận diễn “trực chiến” tại đoàn, đâu thể đi đâu.
- Vậy nghề xiếc hiện nay có đem lại cho anh chị thu nhập đủ trang trải cuộc sống không hay phải làm thêm nghề tay trái? Và có lúc nào gặp khó khăn, anh chị muốn bỏ… nghề?
- NSƯT Phi Vũ: Hiện nay, thu nhập của các diễn viên xiếc nếu sống tiện tặn sẽ tạm đủ. Trước đây, có những lúc khó khăn tôi phải đi làm đủ nghề để kiếm sống như: bốc vác gạo, phụ hồ ở một số công trình xây dựng… Những lúc ấy, tưởng chừng như phải rời bỏ nghề xiếc. Tôi cố gắng bươn chải để giữ cái nghề mà mình yêu thích và rồi gắn bó với xiếc cho đến hôm nay. Cách đây một năm, chúng tôi cũng thử đầu tư, hùng hạp mở quán ăn gia đình để thu nhập thêm, nhưng không kham nổi, đành sang quán lại cho người khác… Bây giờ, đối với vợ chồng tôi, xiếc không còn là cái nghề nữa mà nó đã trở thành cái nghiệp mất rồi. Hôm nào không diễn, thấy buồn lắm. Cho nên dù hoàn cảnh khó khăn đến mấy cũng không bỏ nghề. Với chúng tôi, vui nhất là được diễn xiếc…
- Xin cảm ơn và chúc anh chị luôn thành công.
Đoàn Xiếc TPHCM dành tặng bạn đọc Báo SGGP 50 vé xem xiếc miễn phí tại rạp xiếc Công viên 23 – 9 vào các ngày thứ bảy, chủ nhật. Bạn đọc hãy cắt 3 “Phiếu tặng vé xem xiếc” (đổi 1 vé xem xiếc) và liên hệ với Phòng vé rạp xiếc Công viên 23-9, điện thoại: 9255545 từ 9g – 11g hàng ngày (bắt đầu từ ngày 19-9) để nhận vé. Mỗi bạn đọc được đổi không quá 2 vé và số lượng có hạn nên sẽ ưu tiên những bạn đọc đến sớm. |
Đỗ Nguyên