Xin chị hãy yên lòng…

Xin chị hãy yên lòng…

Mới mấy ngày trước, mẹ còn nói với tôi: “22-7 là kỷ niệm ngày thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam, mẹ sẽ ra Hà Nội với mấy chú ngoài đó. Còn tháng 9 này, vợ chồng bà Merle Ratner hứa qua Việt Nam, mẹ sẽ dẫn đi chơi, để tới tháng 11 còn đi Mỹ để tiếp tục theo đuổi vụ kiện… Mẹ sắp sẵn kế hoạch hết rồi. Vậy mà….” - Đỗ Thị Hồng Giang, con gái chị Nguyễn Thị Hồng nghẹn ngào nói trong đám tang mẹ diễn ra tại văn phòng khu phố 6, phường Trung Dũng, TP Biên Hòa sáng 21-7.

Chị vẫn tin mình sẽ sống

Xin chị hãy yên lòng… ảnh 1

Chị Nguyễn Thị Hồng và anh Nguyễn Văn Quý trong chuyến sang Mỹ dự phiên điều trần tại tòa phúc thẩm ở TP New York tháng 6-2007. Ảnh: Thanh Tuấn

Trở về sau chuyến đi dài sang Mỹ cùng đoàn nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, sức khỏe của chị Nguyễn Thị Hồng đã yếu lắm. Thế nhưng chị vẫn lạc quan. Tranh thủ những lúc cơn đau tạm lui, chị hay kể cho chồng và các con nghe chuyện về chuyến đi của mình. Anh Đỗ Minh Trí, chồng chị nhớ lại: “Hôm chú Quý mất (anh Nguyễn Văn Quý, nạn nhân chất độc da cam ở Hải Phòng, cũng vừa mất sau chuyến đi Mỹ 1 tuần), bà nhà tôi rất buồn, nhưng vì điều kiện sức khỏe không đi được nên chỉ có thể gọi điện động viên vợ chú ấy thôi. Mang trong mình hơn chục chứng bệnh nan y: ung thư vú di căn vô xương, đau dạ dày, cắt lá lách, gan đầu đinh, sỏi túi mật và bàng quang, giãn tĩnh mạch chi, cao huyết áp, toàn thân lở loét, tôi biết vợ mình đã yếu lắm nhưng vì bả rất kiên cường nên tới khi bả ra đi ai cũng sốc…”.

Đỗ Thị Hồng Nhung, con gái thứ 3 của chị kể: “Mới tối thứ 3, mẹ sốt, tối thứ tư đưa vô Bệnh viện Đồng Nai, sáng thứ sáu chuyển lên viện ung bướu TPHCM. Lúc chuyển lên xe cấp cứu, mẹ còn tự leo lên băng ca. Vào tới viện thì mẹ mất, không kịp trăn trối gì bởi chính mẹ và cả nhà vẫn không muốn nghĩ là mẹ sẽ ra đi mãi mãi.

Công lý sẽ không bị từ chối

Nghe tin chị Nguyễn Thị Hồng mất, ngay ngày 20-7, lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã gửi điện chia buồn từ Washington DC. Bức điện vừa được đại diện UBND TP Biên Hòa mang đến đặt trước quan tài chị sáng nay. Bạn bè từ Mỹ cũng liên tục gọi điện chia buồn. Cụ Nguyễn Thị Nghiệp, ngụ ở phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, năm nay đã 79 tuổi cũng bắt xe ôm tới để “thăm con Hồng lần cuối. Mới thấy nó đi Mỹ theo đoàn nạn nhân da cam trên ti vi đây mà giờ nó bỏ bà con chòm xóm đi rồi!”.

8 giờ sáng hôm nay, 22-7, thi thể chị Nguyễn Thị Hồng sẽ được đưa đi hỏa thiêu tại trung tâm hỏa thiêu TP Biên Hòa. Người đàn bà đấu tranh đến hơi thở cuối cùng vì công lý đã không chờ được đến ngày công lý được thực thi. Mãi đến những giây phút sau cùng, chị vẫn tin sẽ có ngày lẽ phải sẽ chiến thắng. Anh Đỗ Minh Trí quả quyết: “Mãi đến những ngày yếu nhất, bà ấy vẫn nói với tôi rằng bà đã được gặp ông thượng nghị sĩ Mỹ, ổng đã hứa sẽ bằng mọi cách tác động tới chính quyền Mỹ để giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, rằng bạn bè quốc tế sẽ ủng hộ Việt Nam và chúng ta nhất định sẽ thắng…”.

“Chúng ta nhất định thắng” - niềm tin tưởng cháy bỏng của người phụ nữ hơn nửa cuộc đời âm thầm đấu tranh cùng bệnh tật và theo đuổi hành trình kiếm tìm công lý ấy vẫn sống, dù chị đã tạm dừng chân. Trong chuyến sang Mỹ tháng 11 sắp tới của đoàn nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, bạn bè quốc tế sẽ không còn được thấy hình ảnh người đàn bà ngồi trên xe lăn, khuôn ngực băng kín mà miệng vẫn tươi cười.

Hôm nay, kỷ niệm ngày thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Hôm nay, 3 triệu nạn nhân chất độc da cam trên khắp mọi miền đất nước cùng dặn lòng nguyện cầu và nói lời chia tay chị! Xin chị hãy yên lòng! Sự ra đi của chị sẽ tiếp thêm sức mạnh cho những người đang đi tiếp con đường chị đã đi. 

Mai Hương

Tin cùng chuyên mục