Lễ hội pháo hoa quốc tế - Đà Nẵng 2010: Huyền thoại thăng hoa

Chỉ còn 2 ngày nữa cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2010 (DIFC 2010) với chủ đề “Huyền thoại sông Hàn” chính thức khai hỏa. Công tác chuẩn bị xem như đã hoàn tất, các đội tham dự cũng đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng. Hàng vạn du khách đang đổ về Đà Nẵng chờ thưởng ngoạn những màn trình diễn pháo hoa.
Lễ hội pháo hoa quốc tế - Đà Nẵng 2010: Huyền thoại thăng hoa

Chỉ còn 2 ngày nữa cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2010 (DIFC 2010) với chủ đề “Huyền thoại sông Hàn” chính thức khai hỏa. Công tác chuẩn bị xem như đã hoàn tất, các đội tham dự cũng đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng. Hàng vạn du khách đang đổ về Đà Nẵng chờ thưởng ngoạn những màn trình diễn pháo hoa.

  • Háo hức chờ ngày khai hỏa

Không còn lạ lẫm bởi đây là lần thứ 3 Đà Nẵng tổ chức thi bắn pháo hoa quốc tế nhưng xem ra “đại tiệc” ánh sáng và màu sắc này vẫn cuốn hút đến lạ lùng. Anh Trương Tấn Lợi, một người dân ở quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), nói chắc nịch: “Mỗi dịp giao thừa Đà Nẵng đều tổ chức bắn pháo hoa để mừng năm mới nhưng không thể nào so sánh được với những màn pháo hoa tại cuộc thi quốc tế này. Phần trình diễn của mỗi nước dự thi đều là một màn huyền ảo, kỳ diệu riêng biệt”.

Không chỉ người dân Đà Nẵng mà người dân các tỉnh lân cận cũng háo hức với DIFC 2010. Anh Phùng Quang Dân, người dân xã Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam cho biết: “Chỉ có thời điểm giao thừa thì Đà Nẵng mới tổ chức nhưng thời khắc đó thì chúng tôi làm sao bỏ nhà để đi xem được, cuộc thi này là dịp để bà con lao động được xem. Cả xóm có 4 chiếc ghe máy, chúng tôi chuẩn bị thức ăn, nước uống đầy đủ để chiều 27-3 là nổ máy chạy ra sông Hàn xem”.

Màn trình diễn pháo hoa của đội Đà Nẵng (Việt Nam) tại DIFC 2009.

Màn trình diễn pháo hoa của đội Đà Nẵng (Việt Nam) tại DIFC 2009.

  • Hứa hẹn những màn pháo hoa tuyệt đẹp

Đêm 27-3 sẽ có 3 đội dự thi gồm Bồ Đào Nha (20 giờ 35), Nhật Bản (21 giờ 10), Đà Nẵng (Việt Nam – 21 giờ 45).

Đêm 28-3 sẽ là phần dự thi của hai đội còn lại là Hoa Kỳ (20 giờ 20) và Pháp (20 giờ 55). Sau đó sẽ là lễ trao giải và bế mạc cuộc thi.

Chương trình được phát sóng trực tiếp trên các kênh: VTV1, VTV4, DVTV, DRT và một số kênh truyền hình cáp.

Sân khấu ở bờ Đông sông Hàn với sức chứa trên 26.000 chỗ ngồi đã được hoàn thiện. Phía đối diện, các đội tham gia dự thi cũng đang khẩn trương lắp đặt hệ thống pháo hoa của đội mình, sẵn sàng “ấn nút”.

Ông Pedro Goncalves, người thiết kế chương trình của đội Bồ Đào Nha, khẳng định: “Do đây là lần đầu tiên dự thi tại Việt Nam nên chúng tôi muốn tạo một điều gì đó thật đặc biệt và mới lạ. Với chủ đề “Rồng và lửa - Nơi truyền thuyết khai sinh” dài 20 phút, màn biểu diễn sẽ đưa người xem trở về thời điểm hồng hoang khi rồng và tiên bao trùm cả đất trời”.

Trong khi đó, đội Pháp “viết” nên một chuyện tình “Huyền thoại Âu Cơ và Lạc Long Quân” kéo dài 20 phút 30 giây bằng những loại pháo nến, pháo tầm cao, pháo bánh… Đội Mỹ sẽ trình diễn những màn pháo hoa trên nền nhạc Rock n’Roll sôi động dài 24 phút 8 giây với rất nhiều gam màu rực rỡ.

Vẫn phong cách mềm mại, truyền thống nhưng hiện đại, trong 24 phút 30 giây, màn trình diễn của đội Nhật Bản thể hiện các hình ảnh rồng vàng bay cao trên bầu trời, rồng đẻ trứng, núi Ngũ Hành (với 5 ngọn Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ), thành phố cảng sôi động, tiên nữ… đưa người xem trải qua nhiều cảm xúc khác nhau.

Được mong đợi nhất vẫn là sự thể hiện của đội chủ nhà Đà Nẵng (Việt Nam). Với kinh nghiệm và quyết tâm cao, năm nay, màn trình diễn của đội chủ nhà với chủ đề “Huyền thoại sông Hàn” nhằm chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và 35 năm Giải phóng thành phố kéo dài trong 20 phút kỳ vọng sẽ đem lại sự ngạc nhiên từ những màn pháo hoa ngoạn mục kết hợp với nền nhạc tự biên của những nhạc sĩ nổi tiếng quê hương Đà Nẵng.

Người Đà Nẵng đang dang rộng vòng tay đón bạn bè gần xa về với đêm “Huyền thoại sông Hàn”, về với Đà Nẵng - thành phố biển năng động và đầy sức sống. 

NGUYỄN HÙNG

Tin cùng chuyên mục