Tràn lan đánh bạc cuối năm

Những ngày giáp tết, tại TPHCM, tình trạng cá độ ăn tiền bằng các hình thức đánh bài, đá gà… nở rộ. Không chỉ hoạt động lén lút ở những nơi vắng vẻ, giờ đây tệ nạn cá độ - đánh bạc còn diễn ra công khai ở ngay đầu hẻm, thậm chí trong siêu thị… khiến an ninh trật tự trở nên phức tạp.
Tràn lan đánh bạc cuối năm

Những ngày giáp tết, tại TPHCM, tình trạng cá độ ăn tiền bằng các hình thức đánh bài, đá gà… nở rộ. Không chỉ hoạt động lén lút ở những nơi vắng vẻ, giờ đây tệ nạn cá độ - đánh bạc còn diễn ra công khai ở ngay đầu hẻm, thậm chí trong siêu thị… khiến an ninh trật tự trở nên phức tạp.

        Nhức nhối đá gà

Hẻm 730 Lạc Long Quân (phường 9, quận Tân Bình) đoạn trước nhà số 730/98/21 những ngày này xuất hiện nhiều thanh niên tụ tập đá gà ăn tiền. Người dân sống trong hẻm cho biết, tệ đá gà cá cược ở đây tồn tại từ lâu, đặc biệt ở thời điểm cuối năm “nhà thi đấu gà” này càng hoạt động phức tạp hơn. “Lúc trước chỉ đá buổi trưa, giờ thì sáng sớm, trưa, chạng vạng tối… tụi nó lúc nào cũng ôm gà đến thách đá, tụ tập bít hết cả con hẻm. Mỗi trận gà, chúng ăn thua hai ba chục triệu đồng. Không chỉ la hét, gây mất trật tự, có hôm tụi nó còn vác dao rượt chém nhau, khiến bà con trong hẻm ai cũng hoảng sợ” - Ông Lê Vĩnh N. nhà gần đó bức xúc.

Điều khiến người dân bức xúc hơn là nhiều lần phản ánh tình trạng này đến UBND, công an phường nhưng không được ngăn chặn, xóa bỏ triệt để, lắm lúc chỉ kiểm tra chiếu lệ cho có. “Thấy có đá gà, người dân điện báo công an phường, nhưng hơn nửa giờ sau mới thấy cảnh sát khu vực, dân phòng tới, trong khi trụ sở công an chỉ cách con hẻm chưa đầy 1km. Đã vậy, trước khi công an tới thì đám thanh niên đã ôm gà lên xe máy giải tán, y như tụi nó được báo trước…”.

Để ghi nhận cận cảnh hoạt động đá gà tại hẻm 730/98 Lạc Long Quân, trưa 10-1, chúng tôi chạy xe máy từ đường Trần Văn Hoàng vào hẻm. Thấy người lạ lại gần, hàng chục thanh niên đang tụ tập ở phía nhà 730/98/21 vội ôm gà giấu vào trong áo khoác, lên các xe máy chở 3 chạy về phía cuối hẻm, rồi rẽ qua các nhánh hẻm của đường Nguyễn Thị Nhỏ, sau đó thoát ra đường Âu Cơ và mất hút. Chúng tôi đã đến Công an phường 9 để trao đổi thông tin về tụ điểm đá gà này, tuy nhiên cán bộ trực ban ở đây thoái thác: “Nhà báo muốn trao đổi vấn đề gì, liên hệ với công an quận, công an phường không có thẩm quyền trả lời!!”.

Tương tự, có mặt tại khu đất trống cạnh nhà số 334 Nguyễn Chí Thanh (phường 5, quận 10) vào những ngày cuối tháng 12-2013, chúng tôi ghi nhận tại đây thường xuyên tổ chức đánh bạc dưới hình thức “lắc tài - xỉu” và đá gà. Để qua mặt lực lượng chức năng, chủ khu đất trống này trá hình bằng cách dựng mái che, treo bảng rửa xe, giữ xe qua đêm nhưng thực tế là tụ điểm đá gà, đánh bạc.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, chủ khu đất trống này cũng là người đứng ra tổ chức đá gà là ông Tuấn. Ngoài ông Tuấn còn có hai người khác là Thành và Khánh, hai người này làm công việc cáp độ và cảnh giới. Mỗi ngày, tại “trường gà” của Tuấn diễn ra 4 - 5 trận với tổng số tiền ăn thua trên 50 triệu đồng. Sau mỗi độ, Tuấn được trả từ 1 - 2 triệu đồng và trích 20% cho Thành và Khánh. Ngoài những đối tượng này, còn có hàng chục đối tượng vãng lai khác thường xuyên đến tụ điểm này để ăn thua.

        “Cờ bạc là bác thằng bần”

Không chỉ nhức nhối với tệ nạn đánh bạc dưới hình thức đá gà, những ngày cuối năm, nhiều khu vực ở TPHCM xuất hiện nhan nhản những tụ điểm đánh bài ăn tiền. 7 giờ sáng ngày 1-1, đầu hẻm 67 Ngô Gia Tự (quận 10) trở nên xôm tụ. Hơn chục thanh niên đến đây để xe dọc theo hẻm rồi ngồi thành tụ, vừa đánh bài vừa la ó, văng tục. Mỗi ván bài, các đối tượng ăn thua 1 triệu đồng. Người dân địa phương cho biết, tụ điểm đánh bạc này xuất hiện hơn 1 tháng nay, dân đã nhiều lần phản ánh đến phường, quận nhưng không thấy xử lý.

Cảnh đánh bài ăn tiền công khai ngay đầu hẻm 67 Ngô Gia Tự (quận 10).

Cảnh đánh bài ăn tiền công khai ngay đầu hẻm 67 Ngô Gia Tự (quận 10).

Còn bên trong siêu thị Đ.T.H. (quận Bình Thạnh), núp bóng trò chơi bắn cá của trẻ, hàng chục người lớn đến đây bắn cá và độ tiền. Một lần bắn, các “con bạc” đặt cược từ 100.000 đến 500.000 đồng. Việc cá cược và chung tiền được “con bạc” giao dịch lén lút trong các nhà vệ sinh của siêu thị. Có mặt tại siêu thị này trong một giờ vào chiều 12-1, chúng tôi ghi nhận có người chơi đã thua đến 5 triệu đồng. Điều khó hiểu là trò đánh bạc trá hình này diễn ra công khai từ sáng sớm đến khi siêu thị đóng cửa, thế nhưng lại không bị đại diện của siêu thị đến nhắc nhở hay có biện pháp gì. Trường hợp của vợ chồng anh N.N.C., ngụ đường Bạch Đằng (quận Bình Thạnh) là một điển hình. Anh C. cho biết, vợ chồng anh vừa đưa đơn ly dị ra tòa cũng vì trò đánh bạc trong siêu thị. Vợ anh, chị H. rất máu bài bạc, đã theo những bạn trong tổ dân phố, lén anh đến siêu thị Đ.T.H. đánh bạc. Hậu quả, khi anh phát hiện thì vợ anh đã đem giấy chủ quyền nhà đi cầm và số tiền cầm cố đã thua hết.

Thực tế trên cho thấy, tệ nạn cá độ, đánh bạc đã và đang diễn ra rất phức tạp ở thời điểm cuối năm, thiết nghĩ cơ quan chức năng cần lưu ý, có biện pháp trấn áp mạnh hơn với loại tội phạm này, tránh những vụ việc đau lòng và hệ lụy kéo theo cho xã hội.

PHẠM MINH - THU HƯỜNG

Tin cùng chuyên mục