Bình Dương: Cứu sống 2 mẹ con đuối nước trên sông Sài Gòn

Khoảng 20 giờ ngày 20-6, bé gái khoảng 8 tuổi cùng mẹ chơi ở mép sông Sài Gòn, đoạn qua Công viên đi bộ Bạch Đằng (phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một). Sau đó, bé gái bị trượt xuống sông Sài Gòn. Người mẹ nhảy xuống sông cứu con, nhưng không thể tiếp cận để đưa bé lên bờ.

Sáng 21-6, lãnh đạo UBND phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, cả 4 nạn nhân trong vụ đuối nước ở sông Sài Gòn, đoạn qua Công viên đi bộ Bạch Đằng, đã ổn định sức khỏe.

Người dân tiếp cận cứu 2 mẹ con đuối nước

Người dân tiếp cận cứu 2 mẹ con đuối nước

Khoảng 20 giờ ngày 20-6, bé gái khoảng 8 tuổi cùng mẹ chơi ở mép sông Sài Gòn, đoạn qua Công viên đi bộ Bạch Đằng (phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một). Sau đó, bé gái bị trượt xuống sông Sài Gòn. Người mẹ nhảy xuống sông cứu con, nhưng không thể tiếp cận để đưa bé lên bờ.

Một người mệt nhoài sau khi cứu người chới với dưới dòng nước

Một người mệt nhoài sau khi cứu người chới với dưới dòng nước

Phát hiện sự việc, người đàn ông tuổi trung niên đã xuống cứu nhưng bị hụt chân, cũng bị chới với và tri hô. Đúng lúc này, anh Âu Văn Tuấn (23 tuổi, quê An Giang) đang đứng bán nước giải khát trên phố đi bộ Bạch Đằng nghe tiếng hô hoán, liền chạy đến lao xuống ứng cứu người đàn ông và bé gái, còn người phụ nữ có dấu hiệu bị nước xoáy ra xa.

Cùng lúc, anh Nguyễn Anh Dũ (21 tuổi, quê Phú Yên, tạm trú tỉnh Đồng Nai) đi ngang qua khu vực này nghe tiếng tri hô nên đã dừng xe, liền lao xuống sông bơi ra phía người phụ nữ. Sau đó, anh kéo nạn nhân vào gần bờ và nhờ những người ở trên đường thả dây để kéo từng người lên bờ.

Tin cùng chuyên mục