Ca sĩ Anh Tú: Được khán giả yêu thương là may mắn trong đời

Ngoại hình sáng, vũ đạo tốt, giọng hát được đánh giá cao không chỉ về cảm xúc mà còn về kỹ thuật thanh nhạc, ca sĩ trẻ Anh Tú đang đón nhận sự yêu mến của đông đảo khán giả. Dịp đầu năm 2024, anh chia sẻ cùng Báo SGGP về bản thân, sự trưởng thành, tư duy âm nhạc và những điều mong chờ trong năm mới.

Ca sĩ Anh Tú tại Lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2023. Ảnh: NVCC
Ca sĩ Anh Tú tại Lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2023. Ảnh: NVCC

PHÓNG VIÊN: Anh Tú đang là cái tên hot với nhiều show diễn. Điều đó có ảnh hưởng đến khoảng nghỉ đón tết cùng gia đình hay không?

Ca sĩ ANH TÚ: Gia đình với Tú rất quan trọng nên việc nhận show tết mình không tham đâu. Bố mẹ mình khá lớn tuổi rồi, còn bao nhiêu cái tết nữa đâu. Vì vậy, mình ở bên cạnh các cụ được bao lâu thì phải trân quý. Bố mẹ không cần mình làm gì đó cao siêu, chỉ cần con cái về nhà, ăn mâm cơm ngày tết đoàn viên.

Tết này, Tú gói bánh chưng với mẹ, dọn nhà với bố, chở bố đi mua đồ tết, xem mai, đào… Những khoảnh khắc đơn giản đấy khiến mình rất vui. Quê Tú ở Thái Bình, dịp này dù thời tiết lạnh nhưng cứ về quê là lại có dư vị ngọt ngào khiến mình luôn cảm thấy ấm áp.

Sau The Masked Singer Việt Nam 2023, Anh Tú có một số thành quả đáng nhớ ở các giải thưởng âm nhạc. Đây là động lực lớn cho anh trong năm 2024?

Một số người có thể gọi đó là các cuộc thi, còn với Tú đó là gameshow giải trí. Suy cho cùng, các chương trình đó không phải là nơi để tranh đua, chỉ là gameshow mà ở đó khán giả được nghe nghệ sĩ trình diễn, trải lòng và đồng cảm. Tuy nhiên, đó cũng là những cột mốc giúp mình trưởng thành hơn, cả về tư duy âm nhạc lẫn nhận thức sống…

Năm vừa qua, Tú được xướng tên ở Làn Sóng Xanh 2023, WeChoi Awards 2023… điều đó thực sự khiến Tú rất hạnh phúc. Cách đây mấy năm, Tú từng dự một buổi lễ trao giải âm nhạc, ở dưới hàng ghế khán giả khi nhìn thấy Vũ Cát Tường được vinh danh, mình xúc động theo. Nhiều năm nay, Tú luôn nhắc nhở mình phải cố gắng hơn nữa để tạo ra sản phẩm âm nhạc tử tế.

Thử thách anh đối mặt trong nhiều năm theo nghệ thuật là gì?

Hiểu được mình cần gì, nên làm gì là khó nhất. Dù có sáng tạo cũng phải biết mình nên làm gì, bởi suy cho cùng người nghệ sĩ luôn phải mang giá trị nghệ thuật tích cực nào đó đến cộng đồng. Tú làm nghề 7 năm, có trải qua chút thăng trầm và bây giờ đã trưởng thành hơn nhờ dám đối diện thử thách, vượt qua nó. Trên bước đường âm nhạc không thể nào thiếu khán giả, mình rất mong sẽ ra nhiều bài hát chạm vào trái tim họ.

Anh Tú nghĩ mình đã mang được gì đến với khán giả?

Tú là người luôn đi tìm giá trị thực sự trong nghệ thuật. Nhiều năm để nhìn nhận kỹ chính mình và nhận ra giá trị bản thân là mang sự truyền tải động lực tích cực, năng lượng chữa lành đến người nghe. Tú nhận được nhiều lời chia sẻ của khán giả rất xúc động, như “Cảm ơn Anh Tú vì âm nhạc của anh là chỗ dựa tinh thần trong những ngày em buồn nhất”. Chia sẻ đó truyền động lực trở lại khiến mình muốn làm người bạn tâm giao với khán giả. Sự kết nối thực sự với khán giả là điều Tú hướng đến, để sau này dù là 70 hay 80 tuổi, khi nhìn lại chặng đường làm nghệ thuật, sẽ hài lòng vì đã chọn âm nhạc tử tế.

Sau Ca sĩ mặt nạ, Anh Tú phát hành sản phẩm mới mang tên 1/2. Nhiều người tiếc cho anh khi bỏ lỡ thời điểm vàng chiếm sóng thị trường. Nếu chọn lại, anh có thay đổi?

Ca khúc là quà tặng của Tú sau chuỗi chương trình. Tú đã hát nhạc bi nhiều rồi nên phải thử chất nhạc khác, mang năng lượng tích cực để đón tết. Bản 1/2 là một khía cạnh nào đó của Tú nữa, vui tươi nhẹ nhàng yêu đời, nhìn nhận mọi thứ bằng lăng kính yêu thương nên dù không thành công như mong đợi thì cũng là sản phẩm của sự cố gắng. Với Tú, nghệ thuật đôi khi cũng phải liều. Nhiều khi cũng phải chấp nhận lượt view không cao bởi đâu phải lúc nào mình làm dự án cũng thắng. Cái quan trọng là dám làm điều mình muốn, mình tin.

Trong năm 2024, khán giả chờ đón điều gì đặc biệt từ anh?

Caraoke là bản nhạc vui tươi, xoay quanh chủ đề quen thuộc của tết. Trong năm 2024 Tú sẽ thực hiện 1-2 bài ballad tặng khán giả. Bên cạnh các sản phẩm chính, Tú dự định tổ chức 1-2 đêm nhạc nho nhỏ hát cho khán giả yêu thương mình.

Thật thú vị khi biết Anh Tú đi hát đám cưới từ lúc nhỏ xíu. Hồi đó Anh Tú đã mơ ước làm ca sĩ chưa?

Từ lớp 5, Tú đã là ca sĩ nhí của các đám cưới ở quê rồi. Bố Tú hay làm chủ hôn, anh trai đánh đàn, mẹ là thợ chụp hình đám cưới… Ký ức của mình gắn liền với các đám cưới ở quê. Lúc đó còn nhỏ chưa đủ nhận thức về ước mơ đâu, chỉ biết hát là vui, giúp đỡ được bố mẹ vì nhà cũng vất vả. Đi hát vậy có chút ảnh hưởng tới việc học, may mà mình cũng chăm chỉ, mỗi lần đi hát về liền chủ động vào bàn học bài.

Từ cậu bé hát đám cưới đến Voi Bản Đôn - Quán quân Ca sĩ mặt nạ mùa 2 là hành trình dài. Nhìn lại chặng đường 7 năm theo nghệ thuật chuyên nghiệp, Anh Tú đã có được những thứ mình mong ước?

Sự trưởng thành của Tú đến từng ngày, qua bài hát được nghe và được hát. Từ một cậu Anh Tú sinh viên đi học về nghêu ngao bài Mẹ yêu đến sau này với những bài mình thể hiện như Cha già rồi đúng không, Mừng con về nhà, Khóa ly biệt… Âm nhạc và khán giả đang cho mình có được nhiều điều tuyệt vời: Những rung cảm lớn lên, tư duy sâu sắc hơn, trầm lắng và trưởng thành mỗi ngày. Anh Tú được hát, có khán giả thương mình thật. Vì tình yêu ấy, Tú sẽ hoàn thiện bản thân, nỗ lực từng ngày.

Tin cùng chuyên mục