Ca sĩ Mai Diễm My: Lắng nghe khán giả để hoàn thiện mình

Từ cô gái hát trong nhà hàng, những buổi tiệc gia đình đến ngôi vị quán quân “Người kể chuyện tình” (Báo và Phát thanh, truyền hình Vĩnh Long thực hiện), Mai Diễm My (ảnh) chứng minh rằng khi đủ đam mê và kiên định, mỗi người có thể tự viết nên câu chuyện của riêng mình với nghệ thuật.

Cuối tháng 2, trong đêm chung kết “Người kể chuyện tình”, Mai Diễm My (sinh năm 1997, quê Cà Mau) trình diễn tiết mục Cung tơ hòa điệu kết hợp với Đoàn hát bội Ngọc Khanh. Sự hòa quyện giữa âm nhạc và nghệ thuật truyền thống tạo nên không gian sân khấu đậm bản sắc văn hóa.

CN4 goc tre.jpg
Ca sĩ Mai Diễm My

Màn trình diễn cho thấy khả năng ca hát, phong thái trình diễn cũng như sự đầu tư nghiêm túc từ ý tưởng dàn dựng, trang phục của cô. Xúc động khi nói về sự ghi nhận từ ban giám khảo là các nghệ sĩ tên tuổi, Mai Diễm My cho biết, hành trình vừa qua với cô là chặng đường đầy cảm xúc. Trải qua 10 vòng thi, 18 tập phát sóng có áp lực, có nước mắt, có những lúc tưởng như muốn bỏ cuộc, nhưng trên tất cả là rất nhiều yêu thương, sự đồng hành của người thân, đồng nghiệp, khán giả.

“Danh hiệu quán quân là một cột mốc, là lời nhắc nhở tôi phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa trên chặng đường phía trước. Tôi sẽ không ngừng học hỏi, rèn luyện và cố gắng mang đến những sản phẩm chỉn chu, tử tế và chân thành nhất để gửi đến công chúng”, Mai Diễm My chia sẻ.

Hành trình của Mai Diễm My không phải câu chuyện “một bước thành sao” nhờ đoạt giải trong một cuộc thi mà là một hành trình nỗ lực bền bỉ, đi từng bước đến gần với khán giả. Trước khi đăng quang “Người kể chuyện tình”, Mai Diễm My từng tham gia “Ca sĩ bí ẩn” mùa 6 (Đông Tây Promotion sản xuất), “Đấu trường ngôi sao” 2023 (Jet Studio sản xuất). Cô đặc biệt khiến nhiều người bất ngờ bởi còn rất trẻ nhưng dám đầu tư thực hiện khoảng 120 MV ca nhạc đăng tải trên YouTube...

Năm 9 tuổi, Mai Diễm My theo gia đình từ Cà Mau lên TPHCM mưu sinh. Năm 2020, khi hát trong một buổi tiệc, Mai Diễm My được một giáo viên thanh nhạc chú ý, hỗ trợ. Năm 2021, cô bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp, được khán giả yêu mến nhờ giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc. Vì chưa học âm nhạc chính quy nên Mai Diễm My đăng ký theo học lớp bồi dưỡng thanh nhạc của ca sĩ Đông Đào và một số giảng viên khác.

Với danh hiệu quán quân “Người kể chuyện tình” mùa 9, Mai Diễm My không chia sẻ về những kế hoạch lớn lao, hào nhoáng. Cô đơn giản cho biết sẽ tiếp tục làm sản phẩm âm nhạc tốt hơn. Cô mong muốn tiếp tục học thêm chuyên môn âm nhạc để hoàn thiện bản thân. “Tôi có đọc các bình luận khen - chê của khán giả và không ngại nghe lời góp ý. Điều này là để cải thiện mình, để sau này làm những sản phẩm tốt hơn. Được khán giả biết, quan tâm, yêu thương và cả góp ý đó là may mắn của nghệ sĩ trẻ”, Mai Diễm My bày tỏ.

Tin cùng chuyên mục