Vừa qua, Ban Bạn đọc - Đời sống Báo SGGP nhận được một số đơn của bạn đọc tố cáo người điều khiển xe máy chạy ẩu gây tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng nhưng không có trách nhiệm bồi thường cho người bị hại. Có trường hợp người gây tai nạn rồi bỏ trốn hoặc hứa bồi thường trước cơ quan chức năng rồi “lơ” luôn khiến người bị hại gặp điêu đứng.
Gây tai nạn rồi bỏ trốn
Lúc 12 giờ 55 ngày 20-11-2006, tại thôn Bình Nghĩa, xã Bình Tân, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, anh Đoàn Công Tài (SN 1986) điều khiển xe máy mang biển số 86H1-7251 (không có giấy phép lái xe) từ trong xóm lao qua bên đường đâm thẳng vào xe máy biển số 86H8-0927 do anh Ngô Thanh Vương (SN 1987) điều khiển chạy bên phải trên quốc lộ 1A và đang chở chị Trần Thị Phương Hà (SN 1986).
Vụ việc đã gây tai nạn nghiêm trọng cho chị Hà bị chấn thương sọ não và chết 2 ngày sau khi cấp cứu tại Bệnh viện Bình Thuận. Ông Trần Bi là cha của chị Hà cho biết, gia đình ông rất nghèo, vợ chồng ông đau yếu và 3 đứa con còn đi học, nhưng phải vay mượn tiền để làm ma chay cho chị Hà, với chi phí khoảng 30 triệu đồng.
Đáng trách là anh Tài (người gây tai nạn cho chị Hà) cùng gia đình không hề tới chia buồn, an ủi và các cơ quan chức năng cũng không có ý kiến gì nên càng gây đau lòng và phẫn nộ cho gia đình nạn nhân.
Tương tự, lúc 20 giờ 30 ngày 17-1-2007, hai thanh niên điều khiển xe Honda đã tông vào chị Hoàng Thị Lý (SN 1989, ngụ tại 655 đường Âu Cơ, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TPHCM) ngay sát trên vỉa hè trước số nhà 696 đường Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình khiến chị bất tỉnh. Nghe tin em gái mình bị tai nạn, ông Hoàng Văn Quang (ngụ tại 44 thôn 3 Nâm N’Jang, huyện Đắc Song, tỉnh Đắc Nông) phải mất cả tiếng đồng hồ mới tìm thấy chị Lý đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115, trong tình trạng chấn thương sọ não, liệt toàn thân bên trái…
Do hoàn cảnh khó khăn, gia đình ông Quang đã đưa chị Lý về nhà để điều trị ngoại trú vì sức khỏe của chị Lý ngày càng yếu, mất khả năng nhận thức, sống đời sống thực vật sau 20 ngày nằm viện.
Chưa xử lý nghiêm người gây tai nạn
Trả lời đơn khiếu nại của gia đình chị Lý (do ông Hoàng Văn Quang đứng đơn), Thượng tá Trần Văn Trình, Phó Trưởng Công an quận Tân Bình, cho rằng đơn của ông Quang nêu không đúng sự thật vì khi nghe tin báo xảy ra vụ va chạm giao thông trước số nhà 698 đường Âu Cơ, công an đã đến ngay hiện trường thì chỉ có một xe máy biển số 52P6-3929 và người điều khiển phương tiện, còn nạn nhân là người đi bộ đã được người dân đưa đi cấp cứu.
Trong lúc tiến hành lập hồ sơ, người điều khiển phương tiện đã tự ý bỏ đi. Qua xác minh chiếc xe trên do anh Phí Thanh Việt (54/4 đường Bành Văn Trân, phường 7, quận Tân Bình, TPHCM) làm chủ sở hữu. Tại Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự - Cơ động (Công an quận Tân Bình), anh Việt trình bày chiếc xe của anh đã bị mất cắp vào ngày 18-11-2005 (có đơn anh cớ mất và xác nhận của Công an phường 13, quận Tân Bình, TPHCM).
Và qua đối chiếu thực tế cho thấy phương tiện gây tai nạn với phiếu xác minh xe máy biển số 52P6-3929 có số sườn, số máy không đúng như đã đăng ký tại cơ quan đăng ký quản lý xe. Không đồng tình với trả lời nêu trên của cơ quan Công an quận Tân Bình, ông Quang thắc mắc vì nếu đã phát hiện xe gian thì nhiệm vụ của cơ quan công an là phải bắt giữ người phạm tội và tang vật phạm pháp để làm chứng cứ cho việc xác định tội phạm nhưng không hiểu vì sao công an lại để thủ phạm “xổng mất” khi đang lập biên bản vi phạm?!
Riêng vụ tai nạn giao thông gây ra cái chết thương tâm cho chị Hà xảy ra cách đây 4 tháng, gia đình chị Hà đã nộp hồ sơ tại TAND huyện Bắc Bình nhưng nơi đây vẫn chưa xem xét giải quyết. Đáng lưu ý là TAND huyện mời gia đình chị Hà lên 4 lần nhưng sau đó hẹn một năm sau sẽ giải quyết trong khi đó kẻ gây tai nạn vẫn sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Từ tình hình thực tế trên, chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng sớm đưa vụ việc ra xử lý để buộc người gây tai nạn không những phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm luật giao thông mà còn có nghĩa vụ dân sự: bồi thường thiệt hại cho nạn nhân về chi phí chạy chữa thuốc men và lo ma chay.
Q.H.