Chương trình hợp xướng đã để lại dấu ấn đẹp, ghi dấu quá trình sáng tạo độc đáo của không gian hợp xướng không nhạc đệm mà Dàn hợp xướng Sài Gòn (Saigon Choir) đã gặt hái sau nhiều tháng luyện tập.
Từ mạch cảm xúc chân thật, chương trình Tiếng Việt được xây dựng như một cuộc trở về với ngôn ngữ qua âm nhạc.
Bốn chương của đêm nhạc gồm “Ấu thơ”, “Quê hương”, “Tổ quốc” và “Tiếng nước tôi” đã tạo thành một hành trình liền mạch. Tất cả được thể hiện bằng một hình thức nghệ thuật hợp xướng không nhạc đệm còn khá mới mẻ với khán giả.
Khán giả chạm vào mạch cảm xúc sâu thẳm theo chiều dài đất nước qua những điệu dân ca quan họ Bắc Ninh với Người ở đừng về hay dân ca Xá trong Mưa rơi, âm hưởng Nam bộ với Lý qua cầu, rồi lắng lại với Ru con và Dạ cổ hoài lang...
Điểm nhấn độc đáo của đêm diễn là tiết mục nghệ sĩ cải lương Trọng Nhân (Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long) lĩnh xướng bài ca cổ kinh điển Dạ cổ hoài lang của soạn giả Cao Văn Lầu.
“Nếu các nhạc sĩ đã tạo nên những giai điệu đẹp, giàu cảm xúc, thì các nhà soạn nhạc hợp xướng tài hoa, bằng sự thấu cảm cùng những tìm tòi tinh tế, đã chuyển soạn để những giai điệu khoác lên một hình hài mới. Sự sáng tạo của đêm hợp xướng không nhạc đệm nằm ở cách các giọng hát hòa quyện, thay thế phần nhạc cụ và mở ra một không gian âm thanh mới cho những ca khúc quen thuộc”, NSND Tạ Minh Tâm nhận xét.