Đánh thức Long Sơn

Từ vùng đất kém phát triển khi bị cách biệt với đất liền bởi xung quanh là biển, kênh rạch và sình lầy, xã Long Sơn (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), sau nhiều năm “ngủ yên” đang vươn mình mạnh mẽ bằng những dự án lên đến hàng tỷ USD.

Tết Nguyên đán vừa qua, tôi có một anh bạn lâu năm ở nước ngoài về Việt Nam ăn tết sum vầy cùng gia đình. Giữa đêm khuya, khi đang băng băng trên quốc lộ 51 đoạn qua địa bàn xã Tân Hải, nhìn sang phía bên phải, anh bạn hỏi bên đó có gì mà sáng cả một vùng thế kia. Tôi nói đùa: “Rồng đó, rồng chuẩn bị thức giấc!”. Và trên quãng đường về nhà, câu chuyện giữa chúng tôi gần như chỉ xoay quanh về sự đổi thay của Long Sơn.

Theo các bậc cao niên thì làng mạc nơi đây được lập bởi ông Lê Văn Mưu, một người đến từ tỉnh Hà Tiên (nay là Kiên Giang) từ những năm 1900. Trước năm 2002, khi cây cầu Bà Nanh bắc qua sông Rạng chưa hoàn thành để nối với xã Tân Hải (thị xã Phú Mỹ) thì Long Sơn là một xã đảo. Do cách biệt với đất liền, gần như tự cung tự cấp nên công việc mưu sinh của bà con nơi đây chủ yếu là làm muối, đánh bắt hải sản và làm ruộng.

Tháng 2-2018, một sự kiện lớn đánh dấu sự thay đổi ở xã đảo Long Sơn, đó chính là dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam, có tổng mức đầu tư hơn 5 tỷ USD chính thức được nhà đầu tư Thái Lan khởi công xây dựng. Sau 5 năm, dự án đã hoàn thành và dự kiến sẽ được vận hành thương mại vào quý 2 năm nay.

Theo lãnh đạo Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP), khi hoạt động ổn định với công suất tối đa, tổ hợp sẽ sản xuất 1,35 triệu tấn sản phẩm olefin, nguyên liệu thô cho các nhà máy sản xuất polyolefin (hạt nhựa) mỗi năm. Với doanh thu dự kiến đạt 1,5 tỷ USD, dự án sẽ đóng góp hơn 150 triệu USD hàng năm vào ngân sách nhà nước và tạo công ăn việc làm với thu nhập khá cao cho 800 lao động người Việt, chiếm 80% nhân sự của tổ hợp.

Như một phép màu, đường Hoàng Sa (nối với quốc lộ 51) đang mở rộng ngang ngửa quốc lộ và chỉ cần 20 phút là du khách từ trung tâm TP Vũng Tàu có thể đến với Nhà Lớn Long Sơn. Vẫn nét cổ nhà xưa nhưng bên ngoài đã gọn gàng, ngăn nắp hơn, xung quanh cũng xuất hiện thêm nhiều mái ngói đỏ tươi. Đường từ UBND xã vào Tổ hợp hóa dầu miền Nam có đoạn mở rộng đến 6 làn xe.

Sau hàng chục năm, từ những bãi sình lầy đầy cỏ dại đã mọc lên những dự án công nghiệp tầm cỡ khu vực. Và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang làm đường thông với khu cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, có quy hoạch sân bay Gò Găng (di dời sân bay Vũng Tàu qua), rồi khu đô thị biển Long Sơn... sẽ giúp vùng đất này chuyển mình vươn lên.

Tin cùng chuyên mục