Đêm trăng yêu thương

Từng phần quà được các tổ chức, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chăm chút trao tận tay từng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, mồ côi đã giúp các em có mùa Trung thu trọn vẹn. 
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng tặng quà trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 trong chương trình “Ngày hội Trung thu lần thứ 16”. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng tặng quà trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 trong chương trình “Ngày hội Trung thu lần thứ 16”. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tiếng trống hội, những điệu múa lân, múa rồng, chú hề gương mặt cười tươi bên những chiếc bong bóng nhiều màu sắc, chú Cuội giản dị bên chị Hằng kiêu sa… giúp ngày hội Trung thu thêm phần rộn rã. Không chỉ vậy, từng phần quà được các tổ chức, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chăm chút trao tận tay từng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, mồ côi đã giúp các em có mùa Trung thu trọn vẹn. 

Mang trung thu về nhà máy

 Ngồi trên chiếc xe lăn, em Nguyễn Anh Tài, sống tại Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè (TPHCM) đu đưa cánh tay đang cầm chiếc lồng đèn, miệng hát theo bài hát đang được biểu diễn trên sân khấu. Hôm nay, Tài và các bạn tại trung tâm được dự chương trình “Vầng trăng yêu thương” do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Thành đoàn TPHCM và Sở LĐTB-XH TPHCM tổ chức. 

Dù câu chữ của Tài không tròn vành, nhưng miệng em luôn nở nụ cười tươi rói: “Nay Tài có xe đẹp để chạy đi chơi rồi. Tin, tin”. Chiếc xe Tài nhắc đến là chiếc lồng đèn hình siêu xe em vừa nhận được từ các cô chú. Trên sân khấu, chú hề do các bạn đoàn viên thanh niên thủ vai luôn tạo ra những trò chơi, hoạt cảnh tươi vui phục vụ các em đang say sưa theo dõi bên dưới. Thi thoảng, tiếng gọi, tiếng cười bất chợt vang lên của vài em trong số hơn 300 thiếu nhi, đa phần khuyết tật, mồ côi tại trung tâm, càng giúp đêm hội thêm sôi động. 

Để đêm hội thành công, trước đó, các bạn đoàn viên thanh niên đã đến Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè trang trí, treo lồng đèn, dựng sân khấu, xếp bàn ghế. Phạm Tuyết Anh, sinh viên năm 3 Trường ĐH KHXH-NV TPHCM chia sẻ, mùa trung thu năm ngoái, TPHCM đang bị dịch Covid-19 hoành hành nên các em đã chịu thiệt thòi. Năm nay, dịch bệnh được kiểm soát, Tuyết Anh và các bạn mong tổ chức một đêm trung thu đầy ý nghĩa để bù đắp phần nào cho các em. 

118 con công nhân tại Công ty CP Thực phẩm Trung Sơn (KCN Tân Tạo, quận Bình Tân) cũng vừa có một đêm trung thu vô cùng thú vị. Hiểu những thiếu thốn của con công nhân, nhiều năm nay, Liên đoàn Lao động quận 1 đã về các nhà máy tổ chức đêm hội trăng rằm cho con công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ được nhận bánh, nước yến, con công nhân còn tham gia các trò chơi vui nhộn, giao lưu cùng chú Cuội, chị Hằng. Được mẹ đưa vào nhà máy để dự đêm hội, em Trần Thanh Hòa, con công nhân Lâm Thị Hải, vô cùng vui sướng khi lần đầu được nhìn thấy chú Cuội và tham gia rước đèn. Đây là điều Hòa ao ước từ lâu, nay đã thành hiện thực. 

Không chỉ tại Công ty CP Thực phẩm Trung Sơn, năm nay, Liên đoàn Lao động quận 1 còn mang trung thu về các nhà máy, xưởng sản xuất có đông con công nhân tại các doanh nghiệp ở quận 12, Bình Tân, huyện Củ Chi (TPHCM) và ở tỉnh Long An. Qua đó đã chăm lo hơn 1.400 con công nhân hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đêm trăng yêu thương ảnh 1 Trẻ khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè trong niềm vui đêm trung thu 

Niềm vui ngày tết đoàn viên

 Trong rất nhiều lồng đèn đủ màu sắc và kiểu dáng do các cô chú ở Công đoàn Khu chế xuất và công nghiệp (KCX-KCN) TPHCM mang đến, Nguyễn Hoài Ngọc Trân, học sinh lớp 2 tại TP Thủ Đức, chọn chiếc lồng đèn hình ngôi sao. Từ khi cầm được chiếc lồng đèn, Ngọc Trân cứ nhìn mãi lên những vì sao trên bầu trời. Ánh mắt đượm buồn, Ngọc Trân chia sẻ, đầu năm 2022, dịch Covid-19 đã mãi lấy đi của em người ba thân yêu.

“Mọi năm ba thường làm lồng đèn cho em chơi. Năm nay ba không còn, em tưởng mình sẽ không có lồng đèn vui trung thu. Em nghe nhiều người nói nếu cầm một chiếc lồng đèn hình ngôi sao vào đêm trăng tròn thì sẽ nhận được nhiều may mắn. Em chỉ mong mẹ khỏe mạnh để sống mãi bên cạnh em”, Ngọc Trân rưng rưng. 

Dự chương trình “Vui hội trăng rằm”, Ngọc Trân không chỉ được giao lưu cùng chú Cuội, chị Hằng, được nhận quà, xem múa lân, ảo thuật, tham gia gian hàng trò chơi, xem các chú hề tạo hình bong bóng..., mà em còn là một trong 8 học sinh được nhận học bổng trị giá 2 triệu đồng dành cho con công nhân mồ côi vì dịch Covid-19, con công nhân khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Sở LĐTB-XH TPHCM, toàn thành phố hiện có hơn 2.500 trẻ em mồ côi do dịch Covid-19, trong đó có 115 em mồ côi cả cha lẫn mẹ. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến cho rằng, dịp Tết Trung thu năm nay là một dịp rất đặc biệt, nhất là nhiều trẻ em không còn được đón Tết Trung thu bên cạnh người thân yêu của mình.

Để giúp các em khuyết tật, mồ côi, hoàn cảnh khó khăn có một mùa trung thu trọn vẹn, ấm áp như bạn bè cùng trang lứa, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng Thành đoàn TPHCM, Sở LĐTB-XH TPHCM phối hợp tổ chức chương trình “Vầng trăng yêu thương” năm 2022, chăm lo hơn 2.000 thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khuyết tật, mồ côi tại các cơ sở nuôi dưỡng, bảo trợ xã hội công lập trên địa bàn thành phố; con công nhân lao động. 

Chương trình đã nhận được sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm, góp phần chung tay chăm lo để các cháu có một đêm trăng đầy đủ yêu thương. “Dù phần quà không lớn, nhưng chúng tôi mong qua chương trình, các cháu sẽ có được niềm vui trong dịp tết đoàn viên đầy ý nghĩa và có điểm tựa vươn lên trong cuộc sống”, đồng chí Trần Kim Yến bày tỏ.

Dịp Tết Trung thu năm 2022, Công đoàn các KCX-KCN TPHCM tổ chức 6 chương trình “Vui hội trăng rằm”, chăm lo hơn 2.000 con công nhân. Các cấp công đoàn tại TPHCM cũng tổ chức các đêm hội chăm lo trung thu cho hàng chục ngàn con công nhân có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi. 

Hơn 500 con công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các doanh nghiệp Công ích và Dịch vụ Thương mại TPHCM đã có một ngày vui chơi thỏa thích tại chương trình “Vui hội trăng rằm”, do Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TPHCM tổ chức. Không chỉ được vui đùa cùng chú Cuội, chị Hằng, được nhận quà, các em còn được tham quan Thảo cầm viên với nhiều cây xanh và động vật hoang dã. 

Tin cùng chuyên mục