Đi chợ tết, nhớ nhà

Đi chợ tết, nhớ nhà

Tết càng ngày càng nhạt, chẳng có gì vui cả!

Dạo này mình nghe câu nói này hơi nhiều. Từ trên mạng cho đến câu cửa miệng của mấy đứa bạn ở Việt Nam. Nhưng, đúng như người ta nói, con người thường không biết quý trọng những gì mình đang có, chỉ khi nào mất đi rồi mới cảm thấy hối tiếc. Quả thật, đã trải qua hai cái tết xa nhà khi đi du học thì bản thân mới cảm thấy thấm thía ý nghĩa và sự quan trọng của tết như thế nào.

Công nghệ hiện đại dù có khả năng kết nối con người đến đâu thì cũng không thể nào bù đắp lại ước muốn được giao tiếp một cách thật sự giữa người với nhau. Một ngàn cú điện thoại cũng không bằng một cái ôm. Khi em gái mình biết năm nay anh hai nó không về ăn tết, em nói rằng tết này lại thiếu vắng một thành viên, nhà không có vui. Lòng tôi chợt thắt lại...

Viết thư pháp trong hội chợ tết

Chợt nhớ lại trước đây, quả thật thời gian dành cho gia đình không nhiều. Chỉ khi nào xa nhau mới biết được ai là quan trọng đối với mình. Vì dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cuối cùng gia đình vẫn luôn ở bên cạnh. Ước gì thời gian có thể quay trở lại, mình sẽ dành thời gian cho ba mẹ và em gái nhiều hơn.

Dù cuộc sống du học sinh hơi vất vả, phải tự bươn chải, vừa phải đi học, lại phải đi làm thêm để đỡ đần chi phí sinh hoạt, nhưng một điều an ủi là vẫn có một cộng đồng người Việt khá lớn mạnh ở Toronto. Hàng năm, người Việt ở Toronto vẫn tổ chức hội chợ tết để mọi người có dịp quây quần lại bên nhau đón tết. Hội chợ tết năm nay diễn ra đầu tháng 2, cũng là lần thứ hai mình tham dự hội chợ tết.

Quả thật, được quây quần trong cộng đồng người Việt nơi đất khách quê người thật sự có cảm giác được an ủi rất nhiều. Cứ ngỡ mình còn đang ở nhà khi được nghe tiếng Việt khắp nơi. Thật ấm lòng khi đứng giữa những gian hàng trang trí đầy màu sắc như mai vàng, viết thư pháp, câu đối và được thưởng thức những món ăn Việt Nam, tuy không phải là món ăn truyền thống cho ngày tết như bún măng vịt, bún cá, bún bò Huế, bánh cuốn, phở...

Mặc dù thế nhưng hội chợ tết vẫn là một hội chợ. Ngoài những gian hàng truyền thống cho ngày tết, còn có những gian hàng bảo hiểm, nhà đất, báo chí, trang sức, tổ chức từ thiện... Thêm vào đó, trở ngại lớn nhất để du học sinh có thể gia nhập vào hội chợ tết chính là thời gian, phương tiện đi lại và tiền vé vào cổng khá đắt. Thêm nữa, hội chợ tết thường được tổ chức vào cuối tuần, đó cũng là thời điểm mà du học sinh thường phải đi làm thêm.

Nhưng điều đó không ngăn cản được các bạn du học sinh ở Canada có được những giây phút quây quần với nhau trong dịp tết cổ truyền. Những hội học sinh Việt Nam ở các trường thường tổ chức các buổi tiệc nho nhỏ và ấm áp để mọi người có thể chung vui với nhau. Do đó, hiện tại đối với mình, tết không phải càng ngày càng nhạt mà tết lại càng ngày càng có ý nghĩa hơn. Cảm giác được quây quần bên gia đình đón giao thừa, xem pháo bông, xem táo quân, cùng nhau gói bánh hay kể những câu chuyện cười hoặc đi thăm những người thân ở xa thì không phải lúc nào cũng có được.

Những ai đang có cơ hội được quây quần bên gia đình trong ngày tết cổ truyền Việt Nam, xin hãy trân trọng những phút giây ấy vì không phải ai cũng có cơ hội được nắm lấy tay và chúc cha mẹ một năm mới sức khỏe và hạnh phúc...

Hàn Thủy (Toronto, Canada)

Tin cùng chuyên mục