
Nhiều năm qua, nhà thờ Hà Đông (530 Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp) được biết đến như một địa chỉ quen thuộc của người mù nghèo. Với tấm lòng bác ái, Linh mục Chánh xứ Phao lô Nguyễn Thực và bà con giáo xứ Hà Đông đã giúp đỡ cho hàng ngàn người mù nghèo ở nhiều địa bàn TPHCM và các tỉnh lân cận.

Xóm đạo chỉ hơn 1.000 gia đình, đời sống của bà con giáo xứ Hà Đông chưa phải là khá giả nhưng với tấm lòng bao dung, họ đã tự nguyện đóng góp để cùng cha chánh xứ làm việc thiện. Nhờ vậy, mỗi tháng, Linh mục Nguyễn Thực đã vận động được gần 180 triệu đồng (trung bình mỗi hộ góp 100.000 đồng/tháng). Tiếng lành đồn xa, ngày nào nhà thờ Hà Đông cũng có người đến xin cứu trợ. Nếu ở gần, mỗi người sẽ được nhận 10kg gạo và 15 gói mì, còn những người ở xa, cha chánh xứ còn cho thêm tiền để đi xe.
Linh mục Nguyễn Thực nói: “Trong giáo hội, ai cũng thấy làm được một việc thiện là vui mừng lắm vì đã làm được điều Chúa dạy. Người mù là những người bất hạnh, khổ đau, họ rất khó khăn khi hòa nhập vào cuộc sống…”.
Sau nhiều năm miệt mài thực hành lời Chúa, Linh mục Nguyễn Thực đã xây được một tập thể xóm đạo luôn biết yêu thương con người. Đích thân linh mục chánh xứ đã vận động “mỗi gia đình trong xứ hỗ trợ nồi cơm cho một người mù nghèo” và chính ông đã nêu gương bằng cách góp tiền để dành của mình vào quỹ mua gạo. Tháng nào thiếu gạo, linh mục lại lấy tiền túi để mua thêm gạo cho người nghèo.
Mỗi tháng, nhà thờ đã tặng gạo cho hơn 1.500 người, trong đó gồm những người mù nghèo ở 21 chi hội người mù TPHCM, còn lại là người mù ở các tỉnh lân cận và hai mái ấm Thiên Ân và Hừng Sáng (TPHCM)… Nhiều năm qua nhà thờ Hà Đông đã trở thành điểm tựa của hàng ngàn người bất hạnh, sống trong bóng tối. Ở đó có tấm lòng của những con người sống “tốt đời, đẹp đạo”.
THANH AN