Đi cùng đoàn có đồng chí Trần Thị Kim Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam.
Đến dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng, đồng chí Trần Kim Yến cùng đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính, tri ân và biết ơn vô hạn đối với công lao, đóng góp to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Sự hy sinh thầm lặng của những người mẹ Việt Nam không chỉ là những tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, mà còn là biểu tượng của sự kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam. Đó là những tượng đài bất tử, trường tồn qua năm tháng.

Chiến tranh đã lùi xa, đất nước đã hòa bình, thống nhất, nhưng những đau thương, mất mát mà chiến tranh để lại thì không thể bù đắp được. Đó là những người mẹ, người vợ đã hy sinh tuổi thanh xuân, là những người anh, người chị đã cống hiến cả cuộc đời vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Có biết bao người mẹ tiễn con, người vợ tiễn chồng lên đường chiến đấu "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" và mòn mỏi đợi chờ, khi những người thân yêu nhất của mình mãi mãi ra đi, không trở lại.


Sự hy sinh thầm lặng mà vĩ đại của các Mẹ Việt Nam anh hùng đã góp phần làm nên những trang sử vàng chói lọi của dân tộc ta, là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đã làm rạng rỡ phẩm chất cao quý của người Phụ nữ Việt Nam "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang".
Mẹ Thứ như một tượng đài của lòng kiên trung, bất khuất, của tình yêu nước vô bờ bến. Hình ảnh đau thương và anh dũng của mẹ đã được phác họa thành tượng đài “Mẹ Việt Nam anh hùng” để lại cho muôn đời sau.

Tiếp đó, đoàn đến tham quan Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng lấy nguyên mẫu Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ. Đây là công trình văn hóa cấp Quốc gia có quy mô lớn nhất cả nước.
Ngoài không gian rộng lớn khắc họa hình ảnh mẹ Thứ, còn có một không gian ấm áp và đầy xúc động được đặt trong lòng tượng đài.


Các đại biểu bày tỏ xúc động khi ngắm nhìn những tư liệu, hiện vật, gắn liền với đời sống của các mẹ, các chị; được nghe lại những câu chuyện về sự hy sinh của những người phụ nữ Việt Nam anh hùng qua 2 cuộc kháng chiến của dân tộc… Trong không gian trang trọng ấy, những bài ca đi cùng năm tháng được phát nhẹ nhàng, đủ để gợi những cảm xúc thiêng liêng.