Đoàn đã đến thăm Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam TPHCM (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động-Bộ Công an), Trung đoàn 10 ( Bộ Tư lệnh TPHCM), Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 16, Bệnh viện Quận 7, Trạm Y tế lưu động phường Tân Thuận Tây, Trạm Y tế phường Tân Quy và Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng.

Đoàn cũng đã đến thăm gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Mười; ông Vũ Bá Tuấn, thương binh; ông Huỳnh Văn Trắng, bà Vũ Thị Thu Hồng, bà Đỗ Thị Hiền là những gia đình cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng tuyến đầu chống dịch tử vong vì Covid 19; ông Huỳnh Ngọc Hồ, ông Võ Anh Huy, bà Mai Hồng Tiến là gia đình cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng tuyến đầu tham gia chống dịch có thân nhân tử vong vì Covid-10 và cháu Võ Ngọc Phương Uyên mồ côi mẹ do dịch Covid-19.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đã trao quà và gửi lời thăm hỏi, chúc tết của lãnh đạo thành phố, mong muốn các đơn vị, gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, mất mát của dịch bệnh Covid-19, để đón Tết Nhâm Dần 2022 được vui tươi, đầm ấm.
Tại Trung đoàn cảnh sát cơ động Đông Nam TPHCM, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết mong muốn, cán bộ, chiến sĩ đơn vị nâng cao tinh thần cảnh giác, không ngại hy sinh gian khổ, đồng hành cùng thành phố trong công tác phòng chống dịch và đảm bảo an ninh trật tự, để người dân được vui xuân, đón tết bình an.
Với Trung đoàn 10, nơi cán bộ, chiến sĩ không chỉ làm nhiệm vụ huấn luyện mà còn quản lý khu cách ly dành người nước ngoài nghi nhiễm Covid-19. Lúc này số lượng người trong khi cách ly đã giảm nhưng công việc của cán bộ, chiến sĩ vẫn còn nặng nề. Nhiều cán bộ, chiến sĩ phục vụ khu cách ly đã nửa năm nay không được về nhà. Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đã gửi lời chúc tết, động viên chia sẻ và mong muốn cán bộ chiến sĩ giữ mãi phẩm chất người lính cụ Hồ, vượt qua khó khăn, hoàn thành suất sắc nhiệm vụ.

Tại Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 16, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận sự nhiệt tình, lòng yêu thương và tinh thần trách nhiệm, sẳn sàng hy sinh vì sức khỏe nhân dân của đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế. Đồng chí mong muốn, các bác sĩ, nhân viên y tế ở bệnh viện dã chiến sớm được trở lại bệnh viện nơi công tác, về với gia đình.

Tại Bệnh viện Quận 7, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết chia sẻ với những khó khăn của bệnh viện, ưu tư trước thông tin trên 20 bác sĩ, nhân viên y tế đã xin nghỉ việc, sau đại dịch Covid-19.

Thăm Mẹ Việt Nam anh hùng, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết chúc mẹ giữ gìn sức khỏe, được sống lâu trăm tuổi để chung vui tuổi già cùng con cháu.
Các tin, bài viết khác
-
9 dự án giao thông chậm tiến độ giải ngân
-
Tìm phương án xử lý nhiều công trình xây trên đất quốc phòng ở Nha Trang
-
Quảng Nam: Cháy lớn tại nhà máy may mặc xuất khẩu
-
Quận 5 sắp cưỡng chế thi hành án mặt bằng 38 Vạn Tượng
-
Bộ trưởng Bộ Tài chính: Ở góc nhìn của tôi, Luật Đầu tư có rất nhiều hạn chế
-
Bình Thuận: Thống nhất điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn thực hiện dự án Hồ chứa nước Ka Pét lên 1.216 tỷ đồng
-
Kịp thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
-
Đề xuất Bí thư cấp ủy trực tiếp chỉ đạo công tác giám sát, phản biện xã hội
-
TP Hải Phòng dẫn đầu cả nước về chỉ số cải cách hành chính
-
Tâm tư tha thiết của TPHCM là tạo cơ chế để ngành y tế “dám” mua sắm