
(SGGP).- Vượt gần 1.000km từ TPHCM đến Champasak (CHDCND Lào), đồn công tác xã hội của Báo SGGP phải đối mặt với các đoạn đường sạt lở do trời mưa, có lúc phải nhờ đến xe chuyện dụng kéo xe Mai Linh chở bác sĩ qua bãi lầy (ảnh 1).

ảnh 1

ảnh 2
Tại Champasak, 30 bác sĩ, y tá, điều dưỡng, nha sĩ, dược sĩ… thuộc CLB Y tế Tình nguyện TPHCM đã phối hợp với 15 cán bộ y tế Lào tất bật khám, phát thuốc từ 7 giờ sáng đến 17 giờ chiều. Có rất nhiều người Lào, Việt kiều đến “tham dự”. Một số bà con Việt kiều lớn tuổi nghe tin có đồn y tế Việt Nam sang cũng yêu cầu con cháu cõng đến tận nơi (ảnh 2).
MINH ANH