Hành trình khám phá TP Đà Nẵng của các em nhỏ vùng cao

Hành trình mang tên “Bạn nhỏ vùng cao xuống phố” của 56 em học sinh huyện miền núi Quảng Nam và Quảng Ngãi chính thức khép lại sau 3 ngày khám phá TP Đà Nẵng. Với các em, đây có lẽ là kỳ nghỉ hè "trong mơ", là nơi ghi lại hàng trăm khoảnh khắc chạm đến trái tim của nhiều người. 
56 em học sinh nghèo thuộc các huyện Nam Trà My, Đông Giang, Tây Giang (Quảng Nam) và Tây Trà (Quảng Ngãi) cùng tham gia hành trình "Bạn nhỏ vùng cao xuống phố" tại TP Đà Nẵng do CLB Bạn thương nhau tổ chức. Ảnh: TÙNG QUÂN
56 em học sinh nghèo thuộc các huyện Nam Trà My, Đông Giang, Tây Giang (Quảng Nam) và Tây Trà (Quảng Ngãi) cùng tham gia hành trình "Bạn nhỏ vùng cao xuống phố" tại TP Đà Nẵng do CLB Bạn thương nhau tổ chức. Ảnh: TÙNG QUÂN
56 em nhỏ tham gia chuyến đi này là những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó học giỏi thuộc dự án "Đi học trên núi" được CLB Bạn thương nhau bảo trợ. Ảnh: TÙNG QUÂN

56 em nhỏ tham gia chuyến đi này là những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó học giỏi thuộc dự án "Đi học trên núi" được CLB Bạn thương nhau bảo trợ. Ảnh: TÙNG QUÂN

Đặc biệt, với nhiều em, đây là chuyến đi đầu tiên trong đời, được khám phá thế giới bên ngoài rộng lớn phía sau màu xanh của núi rừng. Khác với ngày thường, thay vì phải vào rừng hái rau, kiếm củi thì ở đây, các em được tắm biển, vui chơi và cười nói một cách hồn nhiên. Ảnh: TÙNG QUÂN

Đặc biệt, với nhiều em, đây là chuyến đi đầu tiên trong đời, được khám phá thế giới bên ngoài rộng lớn phía sau màu xanh của núi rừng. Khác với ngày thường, thay vì phải vào rừng hái rau, kiếm củi thì ở đây, các em được tắm biển, vui chơi và cười nói một cách hồn nhiên. Ảnh: TÙNG QUÂN

Những vị khách nhí hớn hở chơi đùa trên biển, vẽ hình trên cát, xây lâu đài cát... Ảnh: TÙNG QUÂN

Những vị khách nhí hớn hở chơi đùa trên biển, vẽ hình trên cát, xây lâu đài cát... Ảnh: TÙNG QUÂN

"Tôi thật sự rất xúc động khi nhìn các em vui chơi, hòa đồng một cách tự nhiên. Đây là một trải nghiệm rất thú vị và không thể nào quên đối với các em", thầy Nguyễn Văn Toan, giáo viên Trường Tiểu học A Nông (huyện Tây Giang) chia sẻ. Ảnh: TÙNG QUÂN

"Tôi thật sự rất xúc động khi nhìn các em vui chơi, hòa đồng một cách tự nhiên. Đây là một trải nghiệm rất thú vị và không thể nào quên đối với các em", thầy Nguyễn Văn Toan, giáo viên Trường Tiểu học A Nông (huyện Tây Giang) chia sẻ. Ảnh: TÙNG QUÂN

Đến với Đà Nẵng, các em không chỉ được ngắm biển, tắm biển mà còn được check in ở các cây cầu nổi tiếng, tham quan bảo tàng, sắm đồ mới... Ảnh: PHẠM NGA

Đến với Đà Nẵng, các em không chỉ được ngắm biển, tắm biển mà còn được check in ở các cây cầu nổi tiếng, tham quan bảo tàng, sắm đồ mới... Ảnh: PHẠM NGA

Được check in bên cầu Rồng, em Hồ Văn Nhí không giấu được niềm vui của mình mà thốt lên rằng: "Cây cầu này đẹp quá, cô ơi!". Nói xong, em liền chỉnh trang lại bộ quần áo để các cô chú trong đoàn ghi lại hình ảnh đáng nhớ này. Ảnh: PHẠM NGA
Được check in bên cầu Rồng, em Hồ Văn Nhí không giấu được niềm vui của mình mà thốt lên rằng: "Cây cầu này đẹp quá, cô ơi!". Nói xong, em liền chỉnh trang lại bộ quần áo để các cô chú trong đoàn ghi lại hình ảnh đáng nhớ này. Ảnh: PHẠM NGA
Anh Nguyễn Bình Nam (chủ nhiệm CLB Bạn thương nhau) cho biết, anh cùng các cộng sự đã lên ý tưởng và tổ chức chuyến đi này với mong muốn cho các em biết còn có một cuộc sống khác, một thế giới khác bên ngoài cuộc sống của rừng núi. Ảnh: PHẠM NGA

Anh Nguyễn Bình Nam (chủ nhiệm CLB Bạn thương nhau) cho biết, anh cùng các cộng sự đã lên ý tưởng và tổ chức chuyến đi này với mong muốn cho các em biết còn có một cuộc sống khác, một thế giới khác bên ngoài cuộc sống của rừng núi. Ảnh: PHẠM NGA

"Và từ đó, gieo vào các em những ước mơ, những khát vọng để vươn lên, vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt, tạo động lực để các em viết tiếp con đường học tập của mình”, anh Nam chia sẻ. Ảnh: PHẠM NGA
"Và từ đó, gieo vào các em những ước mơ, những khát vọng để vươn lên, vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt, tạo động lực để các em viết tiếp con đường học tập của mình”, anh Nam chia sẻ. Ảnh: PHẠM NGA
Ngoài ra, chuyến đi này các em còn được tham quan mô hình nhà sàn của Bác Hồ, lắng nghe những câu chuyện về Bác tại Bảo tàng Quân khu 5 (đóng tại TP Đà Nẵng). Sau đó, tất cả thành viên của đoàn cùng các em dâng hương để tưởng nhớ Bác Hồ kính yêu. Ảnh: PHẠM NGA

Ngoài ra, chuyến đi này các em còn được tham quan mô hình nhà sàn của Bác Hồ, lắng nghe những câu chuyện về Bác tại Bảo tàng Quân khu 5 (đóng tại TP Đà Nẵng). Sau đó, tất cả thành viên của đoàn cùng các em dâng hương để tưởng nhớ Bác Hồ kính yêu. Ảnh: PHẠM NGA

Tin cùng chuyên mục