Khán giả bức xúc khi bài thơ “Lượm” của Tố Hữu bị chế “nhạc rác” trên TikTok

Mấy ngày qua, một đoạn rap được chế lời từ bài thơ Lượm của nhà thơ Tố Hữu bất ngờ lan truyền trên nền tảng chia sẻ video TikTok. Điều đáng nói, bài thơ bị biến tấu với ca từ vô nghĩa cùng các cảnh quay phản cảm.

Lượm là bài thơ rất quen thuộc của nhà thơ Tố Hữu, phác họa hình ảnh của chú bé làm công tác liên lạc trong thời chiến. Bài thơ được nhiều thế hệ học trò yêu mến. Thế nhưng, một phần bài thơ này bị đưa vào đoạn rap chế lời làm mất đi tinh thần gốc ban đầu.

Theo đó, bài rap của 2see (thuộc cộng đồng Underground) được remix bởi DJ FWIN có nội dung như sau: “Chú bé loắt choắt/ Cái xắc xinh xinh/ Cái chân thoăn thoắt/ Cái đầu cắt moi/ Gió đưa cành trúc thật Prada/ Trên mạng đang hot trend gì vậy ta/ Họa hổ họa bì gian nan họa cốt/ Tiên nhân tri diện đường Nguyễn Tri Phương/ Cười người hôm trước hôm sau người cười/ Trăm nghe không bằng mắt sáng 10/10/ Muốn sang đây được phải bắc cầu Kiều/ Muốn con hay chữ phải tốn tiền nhiều…”.

Trong các video phổ biến nhất trên TikTok là video ghi cảnh nhiều học sinh đứng tạo dáng trên bàn ghế trong lớp học, kể cả bàn giáo viên. Đoạn nhạc này khiến rất nhiều khán giả bức xúc, chỉ trích vì cảnh quay lẫn nội dung không phù hợp.

Các video chế nhạc bài thơ Lượm của nhà thơ Tố Hữu phản cảm trên TikTok

Các video chế nhạc bài thơ Lượm của nhà thơ Tố Hữu phản cảm trên TikTok

Khán giả Lê Tú Anh (32 tuổi, ngụ quận 10, TPHCM) bức xúc: “Tôi thật không hiểu tại sao một bài thơ kể về một chú bé dũng cảm trong thời chiến tranh mà lại bị đạo thành nhạc chế rồi tạo trend (xu hướng) uốn éo nhảy múa phản cảm. Còn có cả hàng loạt video quay lại cảnh các nữ sinh mặc áo dài trong tư thế tạo dáng khá nhạy cảm. Rồi có cả một số video ghép bài nhạc với cảnh phụ nữ mặc áo tắm. Từ hình ảnh đến lời bài hát hoàn toàn vô nghĩa”.

“Tôi từng khá thích nghe nhạc rap, rất tôn trọng sự sáng tạo của các rapper trong 2 năm trở lại đây. Nhưng với những bài “rap rác” thô tục, phản cảm này nhất định phải lên tiếng. Sáng tạo gì thì cũng phải phù hợp thuần phong mỹ tục, chuẩn mực đạo đức”, anh Lê Văn Nhựt (41 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) bày tỏ.

Đây không phải lần đầu tiên vấn đề nhạc rác, nhạc chế phản cảm được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, khiến dư luận ngán ngẩm. Trước đó, Lê Dương Bảo Lâm gây tranh cãi khi hát nhạc chế Doraemon trên sóng truyền hình.

Tin cùng chuyên mục