Khởi tố, bắt giam nhóm dùng súng cướp ngân hàng ở quận 8

Thiếu tiền tiêu xài và trả nợ nên 3 thanh niên mua súng giả rồi lên kế hoạch cướp ngân hàng ở quận 5 nhưng bất thành. Vài ngày sau, nhóm tiếp tục dùng súng cướp chi nhánh ngân hàng ở quận 8 nhưng cũng không lấy được tiền.
Thiện và Xương (từ trái qua phải) tại cơ quan công an
Thiện và Xương (từ trái qua phải) tại cơ quan công an

Ngày 8-3, Công an quận 8 (TPHCM) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với Trương Minh Thiện (sinh năm 1989, ngụ quận 1, trú quận 8), Trương Vĩnh Xương (sinh năm 1989) và Hà Vỹ Toàn (sinh năm 1990, cùng ngụ quận 5) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Trước đó, cả 3 do thiếu tiền tiêu xài và nợ nần nên rủ nhau đi cướp ngân hàng. Sau đó, nhóm đi mua súng đồ chơi và bàn bạc kế hoạch phân công cụ thể cho từng người.

Khẩu súng đồ chơi thu giữ

Khẩu súng đồ chơi thu giữ

Ngày 1-3, cả 3 gặp nhau ở quán cà phê trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5. Sau khi nói chuyện, Thiện nói Xương đi vào phòng giao dịch của một ngân hàng trên đường này theo dõi chờ người vào rút tiền và báo cho Thiện, Toàn đi vào cướp.

Xương vào nhưng không thấy ai vào rút tiền nên đi ra báo cho Thiện và Toàn. Sau đó, cả nhóm rời đi. Thiện sau đó đi về quận 8 thì phát hiện các bảo vệ tại chi nhánh ngân hàng trên đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8 không trang bị súng (công cụ hỗ trợ). Lúc này, Thiện đi vào chi nhánh này thám thính chờ thời cơ ra tay.

Chi nhánh ngân hàng nơi xảy ra vụ cướp

Chi nhánh ngân hàng nơi xảy ra vụ cướp

Chiều 3-3, Thiện hẹn Xương, Toàn để đi cướp ngân hàng trên. Trước khi tới nơi, Thiện phân công Xương đứng cảnh giới phía bên ngoài. Riêng Thiện thủ súng giả cùng với Toàn đi vào bên trong ngân hàng giả là khách.

Thiện, Toàn đi vào trong thì bảo vệ yêu cầu lấy số thứ tự ngồi chờ tới lượt. Bất ngờ, Thiện rút khẩu súng ra giơ lên hù dọa nhân viên cùng bảo vệ ngân hàng và hét lớn “Mọi người đứng im và đưa hết tiền đây…”. Bảo vệ thấy khẩu súng hoảng sợ nên không dám chống trả, hô hoán.

Công an khám nghiệm hiện trường

Công an khám nghiệm hiện trường

Lúc này, Toàn đi vào trong bàn nhân viên lục lọi lấy tiền nhưng không thấy. Lo sợ bị bắt nên cả 2 bỏ chạy ra ngoài rồi cùng Xương tẩu thoát về đường Lê Bôi.

Tại đây, Thiện nói Toàn qua xe máy của Xương để bỏ trốn. Thiện cũng chạy xe về hướng cầu Bà Tàng cởi áo khoác ném xuống chân cầu và chạy về chung cư Dream Home Palace lẩn trốn.

Riêng Toàn, Xương chạy tới bãi đất trống ở đường số 4, KDC Phú Lợi, phường 7, quận 8 cũng cởi áo khoác ném rồi về nhà. Chiều tối cùng ngày, cả 3 vẫn đi ăn nhậu và đọc báo nghe ngóng thông tin về vụ cướp được báo chí đăng tải.

Công an lấy lời khai Toàn

Công an lấy lời khai Toàn

Quá trình điều tra, trinh sát công an đã bắt giữ được Thiện và Xương vào rạng sáng 4-3. Riêng Toàn hay tin đồng bọn bị bắt vội tẩu thoát nhiều nơi để tránh bị công an truy bắt.

Trưa 7-3, Toàn được người thân, cơ quan chức năng vận động nên đã tới công an đầu thú.

Tin cùng chuyên mục