Chiều hôm qua 26-1, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “mua bán độ” xảy ra tại SEA Games 23 đã kết thúc. Mỗi bị cáo đã phải nhận mức án do hành vi phạm tội của mình gây ra. Tuy nhiên rất nhiều ý kiến từ người thân các bị cáo, chuyên gia pháp luật cũng như người dân cho rằng bản án này quá nặng đối với Quốc Vượng và còn để “lọt người”.
Ông LÊ VĂN QUANG - cha cầu thủ Lê Quốc Vượng
Tôi cảm thấy bản án dành cho con tôi là quá nặng. Luật sư Nguyễn Đình Thơ nói với tôi rằng có nhiều chứng cứ chưa chặt chẽ trong việc khép Vượng vào tội “Đánh bạc”, để rồi cháu nó phải lãnh mức án chung cho hai tội danh là 6 năm tù giam. Tôi sẽ kháng cáo!
Bà HỒ THỊ NIỀM - mẹ cầu thủ Phạm Văn Quyến
Tôi cứ ngỡ Quyến sẽ bị ít hơn 2 năm tù treo, thế mà… Tôi rất buồn khi con mình phạm sai lầm như thế và hối hận vì chưa giáo dục con thành một người tốt, để rồi nó phải ra nông nỗi thế này. Mong rằng các lãnh đạo và người hâm mộ lượng thứ cho tôi và Văn Quyến.
Luật sư NGUYỄN VĂN HẬU – Trưởng ban Tuyên truyền Hội Luật gia TPHCM
Bản án như vậy, theo tôi là phù hợp. Tôi cảm thấy các bị cáo đáng thương, xử với mức án như vậy là có tác dụng răn đe rồi. Tuy nhiên, trong bản án không nhắc gì đến trách nhiệm của Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) Việt Nam là đã “lọt người” rồi.
Tôi cho rằng LĐBĐ có trách nhiệm rất lớn vì đã chưa quan tâm rèn luyện ý thức của cầu thủ, dẫn đến hậu quả như ngày hôm nay. Lẽ ra hội đồng xét xử phải kiến nghị LĐBĐ rút ra bài học kinh nghiệm, xem xét xử lý các cá nhân có trách nhiệm của LĐBĐ thì mới thỏa đáng.
Bà NGUYỄN THỊ NĂM - 68 tuổi, nhà ở ngã tư Sở Sao, tỉnh Bình Dương
Trong tòa, Vượng ngồi sụp xuống thì ở ngoài này dì Năm cũng muốn rớt nước mắt. Nghe lời người ta làm chi để bây giờ phải vướng vào vòng lao lý. Tuổi còn trẻ quá mà. “Ông tòa” chiếu cố tha thứ rồi đó, ráng mà về tu tâm dưỡng tính, rồi “văn ôn võ luyện” đá cho thiệt giỏi để đừng phụ lòng “ông tòa” cũng như bà con cô bác gần xa.
Bạn LÊ THÚY VÂN - sinh viên Trường Đại học Quốc gia TPHCM
Thú thật mức án đối với Quốc Vượng là quá cao. Em nghĩ nếu hội đồng xét xử cho rằng các cầu thủ “trẻ người non dạ” thì chắc phải có mức án rất nhẹ. Nào ngờ nặng quá!
Ông NGUYỄN QUỐC THÔNG- 56 tuổi, nhà ở quận Phú Nhuận
Mức án của Quốc Vượng là quá nặng. Theo tôi, khoảng 2 – 3 năm tù giam là vừa. Riêng các cựu tuyển thủ được hưởng án treo có tuổi đời còn quá trẻ thì cũng dễ làm lại cuộc đời, ăn thua là câu lạc bộ nào sẽ nhận phần “gột rửa” các cầu thủ này thôi.
Tôi rất mừng là phiên tòa có đề cập đến trách nhiệm của LĐBĐ cũng như của ban huấn luyện, nhưng lẽ ra phải xử lý mấy ông Lê Thụy Hải, Trần Hùng Cường thật nặng. Ai đời biết vụ việc mà không can ngăn. Nếu hai ông này báo cáo kịp thời thì làm sao có vụ bán độ cũng như có phiên tòa hôm nay!.
Đ.TUẤN-A.CHÂN-Đ.HIỆP