Mỹ tìm thấy phi công trên chiếc F-15E bị bắn rơi

Một quan chức chính phủ Mỹ nói với đài Al Jazeera rằng thành viên phi hành đoàn thứ hai trên chiếc máy bay F-15E bị Iran bắn rơi ở thành phố Dehdasht, đã được “giải cứu” từ Iran sau một “cuộc giao tranh ác liệt”.

Iran tuyên bố đã bắn hạ máy bay chiến đấu F-15E của Mỹ. Ảnh: Iranian state media
Iran tuyên bố đã bắn hạ máy bay chiến đấu F-15E của Mỹ. Ảnh: Iranian state media

Trên trang mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump cũng đã xác nhận thông tin trên.

Trước đó, có nguồn tin cho biết lực lượng Delta của Mỹ đã được triển khai và giao chiến dữ dội với các toán quân Iran đang truy tìm viên sĩ quan Mỹ. Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần giao chiến trên bộ đầu tiên giữa quân Mỹ và quân Iran trong cuộc xung đột hiện nay.

Theo Al-Jazeera ngày 5-4, đã có các cuộc không kích ở thành phố Dehdasht, nơi chiếc máy bay bị bắn rơi 2 ngày trước.

Theo thông tin mới nhất, viên phi công vẫn chưa rời khỏi lãnh thổ Iran. Trong bối cảnh giao tranh tiếp diễn, phi công cùng các lực lượng tham gia cứu hộ vẫn đối mặt với nhiều rủi ro.

Trong vài ngày qua, chính quyền Iran cũng truy tìm phi công này.

Tin cùng chuyên mục