

Vào lúc 13 giờ hôm nay 3-10 Công an quận 2 mới kết thúc việc khám xét nhà riêng của bà Nguyễn Thị Bích Hoa tại số nhà A6/7C Lương Định Của, phường An Khánh quận 2.
Mặc dù nhiều lần các điều tra viên nhắc nhở bà Hoa khai báo nơi cất giấu đoạn dây điện, đèn cầy mà bà Hoa đã dùng để đánh đập, hành hạ, trói cháu Thạch Thuỳ Vương nhưng bà Hoa nhất định không khai báo mà chỉ đáp không nhớ rõ đã quăng đi đâu đó.
Tuy nhiên Công an đã phát hiện, thu giữ trong các hộc tủ nhà của bà Hoa có nhiều đoạn dây điện nghi là tang vật mà bà Hoa dùng để đánh đập, hành hạ cháu Vương. Điều gây ngạc nhiên cho các điều tra viên Công an quận 2 khi khám xét phòng riêng của bà Hoa đó là bên dưới giường ngủ cất giấu các loại dây nhợ, một số loại dao lớn nhỏ, kéo, đèn cầy cỡ lớn…Trả lời lý do vì sao số vật dụng này lại cất giấu trong phòng, bà Hoa ấp úng cho rằng là do nhà không có chỗ cất(?!) Vào thời điểm Công an đọc lệnh khởi tố, khám xét, trong nhà bà Hoa vẫn còn có hai em nhỏ mà bà Hoa cho rằng là con nuôi.
Theo Công an quận 2, sau khi vụ hành hạ, đánh đập cháu Vương bị phát giác, bà Hoa đã có dấu hiệu lẩn trốn, không hợp tác với cơ quan điều tra. Kết thúc buổi khám xét, bị can Hoa được đưa về trại tạm giam Công an quận 2 để phục vụ điều tra.
Để làm rõ thêm một số tình tiết liên quan đến hành vi hành hạ, ngược đãi trẻ em.
Cuối tuần qua, Công an quận 2 đã cử điều tra viên đến xã Thuận Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh để lấy lời khai của các em nhỏ từng bị bà Hoa ngược đãi, đánh đập…Theo thông tin mà chúng tôi có được, khi lên giúp việc tại nhà bà Hoa, nếu không làm vừa lòng chủ nhà, một số em ngoài việc bị bà Hoa đánh đập, bỏ đói, các em còn bị nhốt trong chuồng khỉ phía sau nhà. Công an quận 2 đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi ngược đãi trẻ em một cách dã man của bà Hoa này.
NG.V