Phong cách kể chuyện phim mới mẻ và dàn dựng rất phá cách chắc chắn sẽ gây bất ngờ cho không ít người xem. Việc thử thách bản thân có phần “mạo hiểm” này lại là cảm hứng, là thách thức mà Khải Anh mong muốn vượt qua những thành công đã đạt được trước đây, cũng là cách một đạo diễn trẻ tài năng muốn khám phá chính bản thân mình.
Đồng hành cùng đạo diễn Khải Anh còn có nhà quay phim Dương Tuấn Anh. Những tạo hình bay bổng và các khuôn hình đẹp như tranh của anh sẽ góp phần tạo nên một bộ phim thanh xuân đầy cảm xúc.

Tuổi trẻ là chuyến tàu đẹp nhất của mỗi đời người nhưng chỉ có một chiều, không cách nào quay lại. Có lẽ vì thế mà 3 chàng trai trẻ Lâm, Bách, Nhân, với những khát vọng lập nghiệp, đã đặt thật nhiều ước mơ bồng bềnh trên đó. Nhóm bạn ấy quyết một lần cháy “rực rỡ” còn hơn cả đời “le lói”, chấp nhận cả thất bại để trưởng thành, còn hơn sau này ân hận vì những điều mình chưa làm khi còn trẻ.


Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Đừng đánh cắp niềm tin khán giả
-
Diễn viên Huỳnh Đông: Biết đủ để bình yên bên gia đình
-
Đợt phim kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9
-
Xây dựng Trung tâm Phát hành và phổ biến phim trực tuyến: Chưa mừng đã lo
-
Hai phim kinh dị Việt tung “mồi nhử” khán giả
-
Quy định phân loại phim: Khó đủ đường
-
Diễn viên Lãnh Thanh: Hạnh phúc vì sống được với nghề
-
Xây dựng trung tâm phát hành và phổ biến phim trực tuyến
-
Dòng phim chữa lành: Có đi mới thành đường
-
Phim tài liệu Việt Nam - Tổ quốc nhìn từ biển