15 năm miệt mài “gõ cửa từng trái tim”

Nhiều người dân ở xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đã quen lắm việc ông Võ Nga (67 tuổi), Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Điện Phước, suốt 15 năm qua miệt mài “gõ cửa từng trái tim”, kết nối những tấm lòng thơm thảo, để giúp người bệnh, người neo đơn, học sinh nghèo, trẻ bệnh tim, xây nhà tình thương… 
15 năm miệt mài “gõ cửa từng trái tim”

Nhiều người dân ở xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đã quen lắm việc ông Võ Nga (67 tuổi), Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Điện Phước, suốt 15 năm qua miệt mài “gõ cửa từng trái tim”, kết nối những tấm lòng thơm thảo, để giúp người bệnh, người neo đơn, học sinh nghèo, trẻ bệnh tim, xây nhà tình thương… 

Ông Võ Nga (bìa phải) trong lễ bàn giao nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Hiên, 82 tuổi, ở thôn Nông Sơn 2, xã Điện Phước

Làm công tác Hội Chữ thập đỏ và Hội Khuyến học từ năm 2000 đến nay, ông Nga không ngại xa, ngại khó, kể cả vào tận TPHCM gặp các nhà hảo tâm và hội đồng hương để vận động gây quỹ từ thiện. Từ năm 2012 đến nay, ông Nga đã vận động ông Trương Phú Chiến (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bibica) giúp 100 triệu đồng để xây nhà tình thương và nhận phụng dưỡng 4 Mẹ Việt Nam anh hùng. Hay ông bà Soucy Tremblay gửi tặng 4 máy tính và 5.000USD mua sắm các trang thiết bị cho Trường Mẫu giáo xã Điện Phước. Tổ chức Good Morning Việt Nam nhận giúp 5 học sinh nghèo có điều kiện học suốt từ lớp 2 đến đại học với mức 500.000 đồng/em/tháng và 50 triệu đồng giúp các gia đình nghèo nuôi gia súc…

Ông Nga còn hết lòng giúp hàng trăm học sinh nghèo hiếu học. Như em Trương Ánh Diệu, hiện là sinh viên năm 3 Trường Đại học Y Dược Huế, gia đình nghèo, cha cùng anh và em trai đều bị nhiễm chất độc da cam, mẹ thường bệnh ốm liên miên. Khi biết tin Diệu thi đậu Đại học Kinh tế Đà Nẵng và Đại học Y Dược Huế nhưng có thể bỏ lỡ việc học vì gia đình không kham nỗi học phí, ông Nga đã đến động viên và kêu gọi nguồn tài trợ. Ánh Diệu xúc động: “Bố Nga đã giúp em tự tin vượt khó phấn đấu học tập, cố gắng để trở thành bác sĩ giỏi, để sau này chăm sóc sức khỏe người nghèo khó như mong muốn của bố Nga!”. Hay như em Mai Thị Xuân Quỳnh, sinh viên năm cuối Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, nhà nghèo lại mồ côi cha, đã được ông Nga vận động Ngân hàng NN-PTNT TP Đà Nẵng giúp em 5 triệu đồng/năm. Em Nguyễn Hoàng Gia Bảo, sinh viên năm cuối Đại học Bách khoa Đà Nẵng, mồ côi cha mẹ, bị khuyết tật vận động, chân không đi được (hàng ngày phải nhờ bạn cõng đến lớp) nhưng lại học rất giỏi. Ông Nga tìm đến Tổ chức Trẻ em Việt Nam xin hỗ trợ cho Bảo suốt thời gian học đại học. Thấu hiểu nỗi đau mồ côi cha mẹ của Bảo, ông Nga cũng thường xuyên gặp và động viên em vượt qua thử thách trong cuộc sống.

Tận tâm giúp người nên ông Võ Nga đã nhận được sự tin cậy của bà con. Như lời nhận xét của ông Phạm Phú Phương, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị xã Điện Bàn: “Ông Võ Nga luôn sống hết mình vì người nghèo!”

NHƯ TRANG

Tin cùng chuyên mục