

Ngay giữa trung tâm thành phố, nơi giáp vòng xoay ngã 6 – Phù Đổng, quận 1 có một chiếc xe gắn máy loại đời cũ, bảng số thì mờ ảo, lem nhem rất khó đọc lại cõng trên mình một khối lượng hàng hóa đồ sộ, cồng kềnh, trông rất mất mỹ quan (ảnh) cứ tự nhiên rong ruổi như chỗ không người suốt từ hướng bùng binh Bến Thành chạy lên đường Cách Mạng Tháng Tám mà chẳng có một ai “hỏi thăm” hoặc nhắc nhở gì cả.
C.S.

* Đường Cao Lỗ (P4 Q8) xuống cấp nghiêm trọng. Không chỉ xuất hiện nhiều “ổ voi”, bề mặt con đường này còn bị bong tróc lớp nhựa tráng, trơ ra nền đất đỏ, nên trời nắng rất bụi và trời mưa lầy lội. Không những thế, các đơn vị thi công nhà, nạo vét cống (ven đường) còn hất bùn, đất, tập kết gạch, cát lên lề đường tạo ra những đống xà bần cản trở giao thông, bốc mùi hôi thối (ảnh).
Đây là tuyến đường dẫn tới Bệnh viện quận 8 nên không chỉ các hộ dân sống ven đường khó chịu mà cả bệnh nhân tới khám chữa bệnh cũng phiền lòng khi chứng kiến cảnh tượng trên. Thực hiện Năm văn minh đô thị, đề nghị đơn vị thi công và chính quyền địa phương sớm khắc phục cho dân nhờ.
H.H.