Quận 8 thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình nạn nhân vụ 3 người bị sát hại

Lãnh đạo UBND quận 8 (TPHCM) đến viếng, động viên, chia buồn và trao hỗ trợ cho người thân gia đình của các nạn nhân trong vụ sát hại 3 mẹ con ở con hẻm đường Lưu Hữu Phước (phường 15).
Căn nhà nơi xảy ra vụ án
Căn nhà nơi xảy ra vụ án

Liên quan đến vụ “Người đàn ông sát hại người phụ nữ và 2 cháu bé ở quận 8” như Báo SGGP đã thông tin, ngày 22-11, đoàn lãnh đạo quận 8 (TPHCM) do Phó Chủ tịch UBND quận 8 Phạm Quang Tú dẫn đầu đã tới viếng, động viên, chia buồn và trao hỗ trợ cho gia đình của 3 nạn nhân.

Tại đây, Phó Chủ tịch UBND quận 8 gửi lời chia buồn sâu sắc và động viên gia đình các nạn nhân sớm vượt qua mất mát to lớn này.

Người dân hỗ trợ dọn dẹp, lau rửa hiện trường
Người dân hỗ trợ dọn dẹp, lau rửa hiện trường

Trước đó, chiều 21-11, Nguyễn Văn Nhu (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Hà Nam) đi xe tay ga, mặc áo xe ôm công nghệ chở theo can xăng tới hẻm ở đường Lưu Hữu Phước (phường 15, quận 8).

Sau đó, Như dừng lại lấy điện thoại ra gọi rồi đi vào nhà của chị T.M.D. (sinh năm 1991). Tại đây, Như và chị D. cự cãi lớn tiếng. Ít phút sau, ngọn lửa bùng cháy dữ dội ở căn nhà chị D. Khi mọi người chạy qua, Như bỏ xe máy và tháo chạy với nhiều vết máu trên áo, quần.

Công an phong tỏa khám nghiệm hiện trường

Công an phong tỏa khám nghiệm hiện trường

Nhu lúc bị bắt

Nhu lúc bị bắt

Chạy khỏi hẻm, Nhu cởi áo grab và vứt dao dọc đường. Trên đường tẩu thoát, Nhu đã bị lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự phường 15 (quận 8) truy đuổi, bắt giữ.

Nhu tại cơ quan công an

Nhu tại cơ quan công an

Vụ án làm chị D. và 2 cháu bé (1 cháu 2 tuổi, 1 cháu 3 tuổi) tử vong. Tại cơ quan công an, Nhu khai vay tiền qua mạng xã hội để chi xài cá nhân nhưng không có khả năng để trả. Nhu cảm thấy cuộc sống bế tắc và nhiều lần suy nghĩ về chị D.. Do trước đây 11 năm Nhu từng làm chung ở quán và yêu chị D. nhưng chị này từ chối. Sau khi nghỉ việc, Nhu về quê được vài năm. Sau đó, Nhu trở lại TPHCM làm việc và thì nảy sinh ý định giết chị này.

Chiều 22-11, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) quận 8 và UBND phường 15 (quận 8) khen thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong truy bắt tội phạm nguy hiểm.
Ban CHQS quận 8 khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong truy bắt tội phạm nguy hiểm

Ban CHQS quận 8 khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong truy bắt tội phạm nguy hiểm

Trước đó, vào lúc 16 giờ 45 phút ngày 21-11, nhận tin báo từ người dân cho biết căn nhà trong con hẻm trên đường Lưu Hữu Phước (phường 15, quận 8) bốc cháy, ông Trịnh Thanh Phong, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường 15 nhanh chóng có mặt tại hiện trường, cùng dập tắt đám cháy.

Nhận tin đối tượng tình nghi giết người, đốt nhà đang trên đường lẩn trốn, ông Phong tiếp tục cùng người dân truy đuổi từ đường Lưu Hữu Phước qua đường Mễ Cốc, đến hẻm số 5 thì phát hiện đối tượng. Lúc này, ông Phong lập tức huy động thêm 3 chiến sĩ dân quân thường trực của phường, tiếp tục truy bắt đối tượng.

Đến chân cầu Nguyễn Tri Phương (phường 6, quận 5) thì bắt gặp, nhưng đối tượng manh động, chống trả quyết liệt. Tuy nhiên, lực lượng dân quân đã khống chế đối tượng, bàn giao cho công an xử lý.

Lãnh đạo phường 15 tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn
Lãnh đạo phường 15 tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn

Tin cùng chuyên mục