Vụ sát hại 3 mẹ con ở quận 8: Nghi phạm bỏ chạy 7km mới bị bắt

Sau khi sát hại người phụ nữ cùng 2 cháu bé và phóng hỏa căn nhà, nghi phạm Nguyễn Văn Nhu tìm chìa khóa xe nhưng không được nên bỏ chạy bộ được khoảng 7km thì bị bắt.

Ngày 22-11, Công an quận 8 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM lấy lời khai Nguyễn Văn Nhu (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Hà Nam) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Nhu là người sát hại bà T.M.D. (sinh năm 1991) và khóa cửa căn phòng rồi đổ xăng phóng hỏa làm cháu N.L.H.P. (sinh năm 2020) và cháu T.M.T.K. (sinh năm 2021) tử vong.

Nghi phạm Nhu tại cơ quan công an

Nghi phạm Nhu tại cơ quan công an

Nguồn tin của PV Báo SGGP cho hay, quá trình làm việc với công an, Nhu khai báo quanh co, liên tục thay đổi lời khai. Công an đang đấu tranh để làm rõ động cơ gây án của nghi phạm.

Trong sáng cùng ngày, Công an đã di lý Nhu tới căn nhà ở con hẻm 260 đường Lưu Hữu Phước (phường 15, quận 8) để thực hiện điều tra. Sau đó, Công an đưa người này đi chỉ điểm nơi vứt con dao gây án.

Hai xe máy bị cháy được đưa về cơ quan chức năng

Hai xe máy bị cháy được đưa về cơ quan chức năng

Công an cũng khám nghiệm hiện trường, đưa một số vật dụng và 2 xe máy bị cháy rời đi. Sau khi công an hoàn tất, người dân xung quanh đã hỗ trợ dọn dẹp, lau rửa vết máu.

Công an phong tỏa hiện trường

Công an phong tỏa hiện trường

Ông H. (sinh năm 1989, kế bên nhà bà D.) chứng kiến sự việc cho biết, chiều 21-11, khi đang ở trong nhà thì nghe tiếng 2 người phụ nữ hô hoán “giết người, giết người…” nên chạy ra. Khi tới trước nhà, ông nhìn thấy Nhu cầm dao đâm bà D..

Ông H. kể lại giây phút xảy ra vụ án

Ông H. kể lại giây phút xảy ra vụ án

Khi người phụ nữ gục xuống đất, Nhu đổ xăng vào nhà, khóa cửa rồi châm lửa đốt. Thấy người này cầm hung khí, ông H. và hàng xóm không dám xông đến mà truy hô để mọi người xung quanh đến hỗ trợ.

“Thời điểm đó, hung thủ tỏ ra điềm tĩnh, không có biểu hiện gì là hoảng loạn. Sau khi châm lửa, Nhu tính lấy xe máy rời đi nhưng loay hoay không tìm được chìa khóa nên bỏ xe lại rồi bỏ chạy bộ rời khỏi hiện trường”, ông H. kể.

Người dân xung quanh đã hỗ trợ dọn dẹp, lau rửa vết máu

Người dân xung quanh đã hỗ trợ dọn dẹp, lau rửa vết máu

Nhu đi ra khỏi con hẻm thì cởi áo grab và vứt dao dọc đường. Tiếp đó, Nhu bắt xe grab và chạy theo hướng từ quận 8 sang quận 5. Lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự phường 15, quận 8 truy đuổi, bắt giữ nghi phạm tại khu vực gầm cầu Nguyễn Tri Phương, quận 5.

Lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự phường 15, quận 8 khống chế bắt giữ

Lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự phường 15, quận 8 khống chế bắt giữ

Lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự phường 15 sau đó bàn giao nghi phạm cho cảnh sát để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan công an, Nhu thừa nhận sát hại bà D. và 2 cháu bé.

Tin cùng chuyên mục