Bộ đôi nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng của VUNGOC&SON chính thức mở màn mùa resort 2022 của mình với một digital show theo hình thức livestream trực tuyến.


Digital show được đặt cùng tên với show diễn lớn vào tháng 6 này - Vùng trời bình yên | Homeland. Đây được xem như thông điệp mở màn cho chuyến viễn du thời trang tháng 6 của VUNGOC&SON.

Chọn không gian là cánh đồng lúa nơi lò gạch cũ gần Hội An (Quảng Nam) làm sàn diễn, thời gian là buổi sớm tinh mơ với sự tươi mới, tinh khôi của đất trời, buổi biểu diễn đem đến những khung hình đẹp mãn nhãn.



Sàn diễn nằm trọn giữa đồng lúa này thực chất là con đường nhỏ dẫn ra lò gạch cũ đã có từ cách đây hơn 20 năm. Để đảm bảo tính nguyên bản và tôn trọn bản sắc vùng đất Quảng Nam, con đường lát hơn 3000 ống tre dài 150m được giữ nguyên để làm runway.


Góp phần vào bữa tiệc thị giác đó chính là 21 thiết kế thuộc bộ sưu tập mới nhất của bộ đôi nhà thiết kế.
Các sáng tạo được hé lộ lần này mang sắc hồng đặc trưng của vùng đất Hội An. Những kiểu dáng xòe bồng, váy oversize bay bổng kết hợp cùng chất liệu mềm nhẹ đem đến những mẫu váy áo đậm tinh thần resort.






Nhà thiết kế Đinh Trường Tùng chia sẻ, bộ sưu tập mà VUNGOC&SON đem đến cho mùa resort 2022 tổng cộng 150 look. Trong đó, buổi diễn này chọn ra 21 thiết kế mang âm hưởng nhẹ nhàng, rực rỡ để mở đầu cho chuyến du lịch về Vùng trời bình yên. Tất cả các thiết kế sẽ mang đậm màu sắc của những chuyến viễn du bất tận và cũng không thể thiếu đi màu sắc, họa tiết tươi trẻ.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 công bố Top 30
-
“Mê hoặc” tuần lễ Festival Huế 2022
-
Nguyễn Đình Chiểu dùng ngòi bút dạy đạo và thể hiện tấm lòng ái quốc yêu dân
-
NSƯT Hữu Châu khóc hết nước mắt trong phim mới
-
Ra mắt cuốn sách Nguyễn Đình Chiểu - Danh nhân Văn hóa thế giới
-
Ban tổ chức Festival Huế xin lỗi vì sự cố chương trình âm nhạc Trịnh Công Sơn
-
Ấn tượng Tuần lễ Festival Huế 2022
-
Anh em nhà MC Tuấn Tú - Phan Anh trải lòng trên sóng truyền hình
-
Triển lãm ảnh “Nguyễn Đình Chiểu – Cuộc đời và sự nghiệp"
-
Thêm một bài thơ yêu nước của cụ Nguyễn Đình Chiểu