Nhiều công trình thiết thực giúp dân
Giữa cái nắng gay gắt của tháng bảy, con hẻm nhỏ 455 đường Nguyễn Văn Tạo (ấp 21, xã Hiệp Phước, TPHCM) rộn ràng tiếng xẻng xúc, bánh xe rùa lăn đều và tiếng nói cười của tốp áo xanh tình nguyện. Mặc mồ hôi nhễ nhại dưới nón tai bèo, các bạn trẻ vẫn miệt mài chuyển vật tư, xúc cát, trộn hồ, đổ bê tông… làm đường giúp dân.

Tuyến đường ngoằn ngoèo dài hơn 100m, rộng gần 1,5m từng lầy lội vào mùa mưa và bụi mù vào mùa nắng, nay được “thay da đổi thịt” nhờ sự chung tay của đội hình Mùa hè xanh đến từ các trường đại học trên địa bàn TPHCM, đoàn viên thanh niên xã Hiệp Phước. Tình nguyện là sẻ chia. Và tinh thần ấy lan tỏa khi người dân trong hẻm cũng cùng chung tay. Ông Trần Minh Tâm, cựu chiến binh sống tại địa phương, chia sẻ: “Thấy mấy cháu làm cực, người dân cũng ra tiếp sức. Mỗi người mỗi việc để đẩy nhanh tiến độ, sớm có đường mới”.
Với nhiều sinh viên, công việc có phần nặng nhọc nhưng ai cũng nhiệt tình, hăm hở. Bạn Đặng Quốc Bảo, sinh viên năm ba khoa Điện - Điện tử, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đưa tay quệt vội mồ hôi trên trán rồi cười hiền nói. “Có hôm tụi mình phải trộn hồ hoàn toàn bằng tay vì không có máy móc hỗ trợ. Tay nhức mỏi, quần áo đầy xi măng, nhưng ai cũng cố gắng vì không muốn làm chậm tiến độ. Có hôm bất chợt trời đổ mưa lớn, cả đội chạy vội đi tìm bạt che chắn, bảo vệ hồ và cát khỏi hư hại”, Bảo kể lại khoảnh khắc chạy đua với mưa ở công trình.
Bí thư Đoàn xã Hiệp Phước Phạm Minh Tâm chia sẻ, công trình hoàn thành cùng cây cầu giao thông nông thôn qua tuyến đường được cải tạo, không chỉ đem lại niềm vui cho bà con khi có tuyến hẻm sạch đẹp, an toàn mà còn góp phần phát triển nông thôn mới. “Kỷ luật, đoàn kết, lễ phép, nhanh nhẹn, chuyên nghiệp là những từ chính xác nhất để nói về tinh thần, tác phong của các chiến sĩ tình nguyện tại xã Hiệp Phước trong thời gian qua. Trong điều kiện vừa sắp xếp lại đơn vị hành chính, sự đồng hành của các bạn với nhiều phần việc thiết thực đã góp phần ổn định đời sống người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương”, anh Phạm Minh Tâm đánh giá.
Chỉ trong tháng 7, xã Hiệp Phước đón 7 đội hình tình nguyện thường trực đến từ các trường đại học trên địa bàn TPHCM với hơn 210 chiến sĩ. Địa phương cũng đón 11 đội hình chuyên thực hiện tình nguyện theo chuyên đề với hơn 230 chiến sĩ. Từ sửa chữa nhà tình nghĩa; nâng cấp, bê tông hóa tuyến hẻm; cải tạo, xử lý điểm ô nhiễm môi trường; tặng quà cho gia đình chính sách, trao học bổng, tặng phương tiện sinh kế đến phổ cập bơi miễn phí cho thiếu nhi..., các tình nguyện viên trẻ cũng học được thật nhiều bài học bổ ích, trưởng thành nhanh chóng.
Gắn kết tuổi trẻ Việt Nam - Malaysia
Tại xã Bình Lợi, bức tường dài 40m, cao 2,5m dọc tuyến kênh số 4 đang được khoác lên mình “tấm áo mới”. Từ nền tường cũ kỹ, phủ đầy rong rêu, qua đôi tay khéo léo của chiến sĩ tình nguyện đến từ Việt Nam và Malaysia, hình ảnh một đoàn tàu rực rỡ dần hiện lên, chở theo những biểu tượng văn hóa, danh lam thắng cảnh đặc trưng… của 2 quốc gia.
Cẩn thận vẽ từng chi tiết, Syiffa Binti Sazilan (20 tuổi) thích thú khi được góp phần làm đẹp cho nơi đây và kết nối những người bạn thân thiện. Ngắm nhìn thành quả đang hình thành khiến cô quên hết mệt nhọc. “Tôi từng tham gia nhiều hoạt động tình nguyện tại Malaysia, nhưng đây là lần đầu được trải nghiệm tại một nơi xa lạ mà lại gần gũi đến vậy”, nữ tình nguyện viên bày tỏ. Suốt gần 1 tháng đóng quân tại xã Bình Lợi, Syiffa Binti Sazilan cùng gần 50 chiến sĩ, là sinh viên Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TPHCM) và các bạn Malaysia đã để lại không chỉ những công trình hữu hình, mà còn cả ký ức đẹp trong lòng người dân.
Tại Trường Tiểu học Bình Lợi, những lớp học hè trở nên sinh động hơn nhờ sự xuất hiện của các bạn trẻ Malaysia. Tiết học kỹ năng hay tiếng Anh cũng hấp dẫn hơn khi được lồng ghép vào các trò chơi, bài hát. Những đứa trẻ chăm chú học phát âm, gọi tên các con vật, màu sắc. Ngôn ngữ không còn là rào cản khi họ kết nối bằng ngôn ngữ cơ thể, ánh mắt ấm áp, nụ cười chân thành và sự phối hợp nhịp nhàng với sinh viên Việt Nam.
Sinh viên tình nguyện của 2 quốc gia còn tận dụng thế mạnh công nghệ để lan tỏa vẻ đẹp địa phương theo cách riêng. Họ thực hiện loạt video song ngữ giới thiệu làng nghề trồng mai vàng, se nhang, mô hình nuôi cá koi… rồi chia sẻ lên mạng xã hội như một cách gửi lời chào từ Bình Lợi ra thế giới. Những ngày sống, làm việc, nấu ăn cùng nhau, chia sẻ từng bữa cơm… đã khiến bạn trẻ hai nước gắn bó như một gia đình. Mohammad Hazami Bin Abdul Hamid (22 tuổi) gọi hành trình tại đây là “khoảng thời gian đặc biệt nhất của tuổi trẻ, mà khi trở về Malaysia, chắc chắn tôi sẽ nhớ lắm”. Bởi bên cạnh làm việc nhóm, rèn sức, anh chàng còn học cách yêu thương từ những điều rất đời thường.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi Trần Thị Cẩm Thúy chia sẻ, sự đồng hành của sinh viên tình nguyện trong giai đoạn này rất ý nghĩa. “Chúng tôi đánh giá cao tinh thần xung kích, tình nguyện của sinh viên Việt Nam và quốc tế. Qua đó phát huy sự đoàn kết của hệ thống chính trị tại địa phương, cùng chung tay xây dựng xã Bình Lợi ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, bà Cẩm Thúy nhấn mạnh. Cứ thế, từng chiếc áo xanh lặng lẽ vun đắp cho sự khởi đầu mới của một đô thị đang thay da đổi thịt. Đó là cách họ đi vào lòng dân, bằng hành động, nụ cười và tinh thần “người trẻ - người tiên phong”.