Thói gia trưởng không di truyền

Con ơi đã bao lần mẹ nói với con đừng bắt nạt vợ. Đó là thói gia trưởng. Con cứ tái diễn điều đó chỉ khiến vợ con xa cách con thêm mà thôi. 
Con trai ạ, mẹ và con đã từng khổ vì ba con. Ông luôn cho mình đúng và bắt mấy mẹ con mình không được cãi khi ông phán quyết điều gì. Từ việc sửa nhà đến chuyện học hành, bạn bè của con, ba cũng quyết theo ý ba. Mẹ đã quá khổ tâm vì thói gia trưởng của ba.
Thói gia trưởng không di truyền ảnh 1
Ngày xưa mẹ hay bỏ qua vì nghĩ ba con giỏi giang ngoài xã hội thì về nhà ông cũng toàn quyền là đúng. Lâu dần mẹ thấy ba con gàn, nhưng nếu mẹ cãi lời ba thì cả nhà phải chịu những trận lôi đình căng thẳng, các con cũng khổ, nên mẹ im lặng cho yên cửa nhà. Con lớn lên ít nói, tính khí  hơi cục, có lẽ  cũng do chịu quá nhiều ức chế từ ba. Trong thâm tâm mẹ phục ba giỏi, ông làm gì cũng chỉ vì gia đình, nhưng thói gia trưởng làm mẹ nghẹt thở, khó chịu lắm. Ông không để mẹ thiếu thốn vật chất, nhưng tinh thần bị đè nén, bức bối. Đã bao lần mẹ muốn chia tay, nhưng cứ nghĩ: “Khi mình ôm các con đi, cắt đứt sự bảo dưỡng của một người cha, biết đâu sau này các con lại  oán mẹ”.
Con trai đã lớn, mẹ luôn nghĩ con sẽ rút kinh nghiệm từ ba. Nhưng  xem ra con cũng không khác là mấy. Vợ con cũng nhiều lần khóc với mẹ: “Anh ấy cục cằn quá, không thương con”. Mẹ hỏi, “thế hồi yêu sao con không phát  hiện ra điều  này”. Vợ con nói, vì hai  đứa đang yêu, anh chiều con. Bây giờ nhàm chán rồi chả cần lấy lòng nhau nữa, anh ấy bảo: “Anh chỉ có thế, sống được thì sống”.
Con trai à, cuộc sống vui hay buồn đôi khi cũng từ người đàn ông trong nhà mà ra. Người phụ nữ khi thấy mình được tôn trọng sẽ làm cho người đàn ông của mình sung sướng, hạnh phúc hơn. Còn một khi thấy mình chỉ là người phụ trợ để sai khiến, chỉ bảo, họ chỉ sống bằng mặt chứ chưa hẳn bằng lòng. Có một ngày, con sẽ thấy vợ con xa cách con. Lúc đó, gia đình sẽ trở nên tẻ nhạt. Chồng, vợ ngoài luồng có khi cũng từ đó mà ra cả. Yêu thương vợ, tôn trọng vợ, con sẽ thấy không mất đi cái uy của con đâu.
Ngày con còn nhỏ, mẹ luôn mong lớn lên con cũng  thành đạt như ba. Mẹ chỉ muốn thói gia trưởng của ba đừng ngấm vào con. Lắm lúc mẹ nghĩ, hay là nó cũng di truyền. Nhưng xem ra không hẳn vậy, chỉ cần con nghĩ lại tuổi thơ của mình. Con thấy mẹ con mình đã khổ với sự thái quá của ba, con sẽ khắc phục được bản tính đó. Con ơi đừng để hạnh phúc lung lay nhé!

Tin cùng chuyên mục