Tình thơ tháng Giêng

Giới yêu thơ trong cả nước gần như ai cũng biết đến Quỹ Tình thơ do nhà thơ Lâm Xuân Thi và bạn thơ lập ra với mục đích hỗ trợ các nhà thơ gặp khó khăn trong cuộc sống bằng những món quà thiết thực khi “cơm áo không đùa với khách thơ”.

Ảnh: LÊ UYÊN
Ảnh: LÊ UYÊN

Được thành lập cũng trong ngày trăng rằm tháng Giêng 15 năm trước, Quỹ Tình thơ có rất nhiều hoạt động đẹp như thơ. Mục thơ kỳ này giới thiệu 3 bài thơ tình của các “tình thơ”: Nguyễn Thái Dương, Hồ Thi Ca và Lâm Xuân Thi.

Đơn chiếc

Biển ùa vào sóng duềnh lên ầm ĩ

Níu bờ ra tình tứ giữa trùng khơi

Đôi còng gió chuồi xuống hang hú hí

Ai như anh đơn chiếc phía chân trời

NGUYỄN THÁI DƯƠNG

Anh & em

cn4f-3139.jpg
Ảnh: NGỌC KHANH

Em dễ vỡ như một chùm bong bóng

Đỏ vàng kia lơ lửng giữa đời anh

Như đứa trẻ, anh nhón chân nhìn ngắm

Sợ chạm vào tan mất quả bóng xanh

HỒ THI CA

Một nửa

Một nửa trần gian là thế gian

Nửa vô vi kia cũng vô vàn

Mai mốt thêm em là một nửa

Một nửa nào anh cũng tâm can

LÂM XUÂN THI

Tin cùng chuyên mục