Vụ cháy nhà khiến 3 mẹ con tử vong: Hàng xóm bất lực vì không thể phá cửa cứu người

Sáng 5-2, toàn bộ hẻm 17 đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận, TPHCM được lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt.

Thông tin ban đầu, các nạn nhân được xác định là chị P.T.M.L. (44 tuổi), con gái N.P.M.N. (14 tuổi, đang học lớp 8) và con trai nhỏ N.P.M.N. (6 tuổi).

Người dân sống tại hẻm 17 cho biết, khoảng 12 giờ đêm, nhiều người đang ngủ thì nghe tiếng chuông báo cháy của khu phố vang lên liên hồi, kèm theo sau là tiếng hô hoán, kêu cứu vang cả con hẻm.

Cả hẻm cùng huy động bình chữa cháy mini, xô chậu tạt nước nhưng đều bất thành. Do căn nhà là dạng nhà cấp 4 nhỏ hẹp, cửa rào và cửa chính đều khóa chặt nên không thể tiếp cận bên trong. Hàng xóm hô hoán gọi nạn nhân nhưng không có bất cứ phản hồi gì.

z7503070375659_91570f50bc0a1661c2358019b73c5d37.jpg
Hiện trường vụ cháy được phong toả nghiêm ngặt. Ảnh: KV

Căn nhà có diện tích nhỏ, bề ngang khoảng 3-4m, dài chưa đến 10m. Hàng xóm cho biết, gia đình chị L. đã sinh sống tại đây hơn 10 năm, công việc bỏ mối cà phê cho các đại lý.

15 phút sau khi nhận tin báo, lực lượng PCCC đã có mặt để khống chế ngọn lửa, nhưng khi vào bên trong, ba mẹ con chị L. đã tử vong. 5 giờ sáng, thi thể các nạn nhân đã được đưa về nhà xác để phục vụ công tác pháp y.

Như Báo SGGP đưa tin, rạng sáng 5-2, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà nằm sâu trong hẻm nhỏ đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận khiến 3 mẹ con tử vong.

Tin cùng chuyên mục