Không thể để bộ mặt thành phố như thế
Nghe tin TP được phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống giao thông đến năm 2020 tiêu chuẩn quốc tế, người dân rất mừng. Thế nhưng, thực tế trước mắt chúng tôi vẫn cứ thấy xót xa trong lòng: gần Tết đến nơi mà nhiều công trình xây dựng làm ăn quá ạch đụi, gây khó khăn cho sinh hoạt, làm ăn buôn bán của người dân còn chính quyền thì làm ngơ, không có trách nhiệm gì.
Điển hình nhất là công trình đường Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Dự án đầy hứa hẹn, song, sau khi khởi công rầm rộ đến giờ làm cả năm trời vẫn chưa dứt điểm các hạng mục hay kết thúc từng phần. Bao nhiêu căn nhà bị tháo dỡ đến nham nhở, vỉa hè thì đầy đất đá, cát bụi xà bần, rác rưởi tràn ngập.
Cầu Công Lý bị ngăn đôi, đường tạm, cầu tạm đã xuống cấp mà phần mở rộng chưa thấy hình hài. Dân buôn bán thì mất khách, người đi đường thì kêu trời vì khói bụi. Tiến độ thi công cứ rùa bò như thế mà chẳng thấy chính quyền TP quan tâm đốc thúc?
(TÔ THÙY ANH- P10, Q. Phú Nhuận, TPHCM)
Đã chỉ đạo, vẫn chưa lắp đèn chiếu sáng
Từ khi cầu Cửa Lấp được hoàn thành, đưa vào sử dụng đã tạo điều kiện cho việc đi lại của người dân từ TP. Vũng Tàu sang xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền được thuận lợi hơn. Nhưng từ đó tình hình tai nạn giao thông tại đoạn đường này xảy ra ngày càng nhiều. Nguyên nhân là do đoạn đường này chưa có hệ thống đèn chiếu sáng, không có dải phân cách.
Năm 2006, trên đoạn đường này đã xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông làm 8 người chết, 23 người bị thương và phần lớn tai nạn xảy ra vào ban đêm. Được biết, UBND tỉnh BR- VT đã chỉ đạo ngành chức năng lắp đặt hệ thống chiếu sáng cho đoạn đường này nhưng nay đã sang năm 2007 mà đoạn đường này vẫn chưa được lắp đèn chiếu sáng khiến người dân địa phương bức xúc.
(H.T- P.4, TP. Vũng Tàu, T. BR-VT)
Cà phê “đại náo” khu dân cư
Dọc tuyến đường Nguyễn Thị Tú (thuộc KP3, P.Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân) “nở rộ” cà phê chiếu phim phục vụ cho công nhân các khu công nghiệp. Điều đáng nói ở đây là các quán này chiếu phim và mở nhạc hết công suất suốt đêm ngày, ảnh hưởng đến sinh hoạt, giờ nghỉ ngơi của bà con khu phố và chuyện học tập của các em thiếu nhi. Người dân bức xúc bởi đã nhiều lần phản ánh với các ngành địa phương, nhưng tình hình vẫn chưa được cải thiện.
(ANH TÚ- ĐT: 0903.068xxx)
Cần phải xử đúng người, đúng tội
Vụ án mua bán độ tại SEA Games 23 được đưa ra xét xử, thu hút sự quan tâm của rất nhiều độc giả và các fan bóng đá. Theo tôi, bóng đá nói riêng và ngành thể thao nói chung còn phải cần đến những cuộc “đại phẫu” thì mới có thể nghĩ đến chuyện phát triển, sánh vai cùng khu vực. Rất mong vụ án sẽ được xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội. Chỉ có như thế mới có thể lấy lại niềm tin của người dân, của khán giả.
(tranlenguyensg@...)