“Áo ấm đến trường” đến với học sinh Cao Bằng: Kịp thời sưởi ấm hơn cho các em

“Báo SGGP hy vọng trong thời tiết giá rét này, món quà của Báo SGGP sẽ kịp thời sưởi ấm hơn cho các em, để học sinh ở xã Quảng Lâm vượt qua những cơn gió lạnh, vượt khó học giỏi, trở thành con ngoan trò giỏi”, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương nhắn gửi.

Vượt qua những đoạn đường đèo hiểm trở, đoàn công tác của Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) do bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, dẫn đầu vừa mang chương trình “Áo ấm đến trường” đến với học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) THCS Thạch Lâm. Cùng tham dự có đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Cao Bằng, lãnh đạo UBND xã Quảng Lâm.

ao-am.jpg
Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng cùng cô trò Trường PTDTBT THCS Thạch Lâm. Ảnh: QUANG PHÚC

Quyết tâm chinh phục con chữ

Để đến được với học sinh Trường PTDTBT THCS Thạch Lâm, chúng tôi phải mất cả nửa ngày di chuyển bằng ô tô từ trung tâm tỉnh Cao Bằng.

Cô Hà Thị Duyên, Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Thạch Lâm, cho biết, trường có tổng số 693 học sinh, trong đó có 668 em học sinh là người dân tộc Mông, 24 em dân tộc Tày và 1 em dân tộc Nùng. Hầu hết học sinh là con em hộ nghèo và cận nghèo. Trường có 16 phòng học, chỉ có 1 nhà vệ sinh dùng chung cho học sinh toàn trường, không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng. Nhà trường vẫn mong được hỗ trợ để trang bị thêm máy lọc nước công nghiệp, cải tạo, sửa chữa 2 nhà kho thành 2 phòng ở cho học sinh… “Sự hỗ trợ của Báo SGGP sẽ giúp nhà trường thực hiện được mong muốn lâu nay”, cô hiệu trưởng chia sẻ.

Trò chuyện với chúng tôi, cô Hà Thị Thuẫn, dân tộc Tày, giáo viên Ngữ văn của trường, chia sẻ, nhà cô ở tận xã Quảng Yên, cách trường hơn 200km. Cô về trường dạy được hơn 4 năm, 2 con nhỏ gửi bà nội ở quê chăm sóc. Gia đình mỗi người một nơi, nhưng vì sự nghiệp dạy học, cô sẽ gắn bó lâu dài ở đây. Học sinh chủ yếu là người Mông, sống trên núi cao, để vận động được các em xuống trường học đã là cả một hành trình. Dù rất thiếu thốn, cô và trò vẫn quyết tâm chinh phục con chữ. Nhiều học sinh vẫn chưa nói rành tiếng Việt nên việc học tập không tránh khỏi khó khăn.

“Khi nhìn vào những đôi mắt háo hức, những đôi chân trần trong giá rét, chiếc áo chẳng lành của nhiều em học sinh, các thầy cô đều động viên nhau cố gắng khắc phục khó khăn để dạy tốt, học tốt”, cô Thuẫn chia sẻ. Em Vừ Thị Anh, học sinh lớp 9A, kể: “Nhà có 3 chị em, vì điều kiện kinh tế gia đình nên mẹ đưa 2 em nhỏ đi Bắc Giang ở để làm công nhân, còn em ở nhà với bà ngoại. Hàng ngày em đi bộ đến trường, dù xa nhưng em rất thích đi học”.

Hỗ trợ thiết thực, ý nghĩa

Để giảm bớt những nhọc nhằn cho thầy và trò ở nơi địa đầu Tổ quốc, chương trình “Áo ấm đến trường” của Báo SGGP dành tặng 100 triệu đồng hỗ trợ các hoạt động của nhà trường cho tu bổ, sửa chữa, trang bị cơ sở vật chất cùng 400 chiếc áo ấm, 100 suất học bổng (500.000 đồng/suất) cho học sinh nghèo. Tổng giá trị là 238 triệu đồng.

ba-hong-suong.jpg
Bà Bùi Thị Hồng Sương (trái), Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng trao hỗ trợ cho Trường PTDTBT THCS Thạch Lâm. Ảnh: QUANG PHÚC

Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, Trưởng Ban tổ chức chương trình “Áo ấm đến trường”, chia sẻ, hơn 50 năm phát triển, Báo SGGP luôn thể hiện trách nhiệm của một cơ quan báo Đảng. Bên cạnh nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, các chương trình vì cộng đồng, vì sự phát triển của xã hội, đặc biệt là với các em học sinh, sinh viên luôn được chú trọng, tiếp nối qua các thế hệ những người làm Báo SGGP.

Chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” do Báo SGGP phát động năm 2023, nhân kỷ niệm 50 năm ngày ra số báo đầu tiên (5-5-1975 - 5-5-2025) đến nay đã vận động được 33 tỷ đồng và triển khai chương trình tại 33 điểm trường thuộc 19 tỉnh thành trong cả nước, góp phần giúp nhiều ngôi trường ở vùng xa, vùng khó khăn có điều kiện học tập tốt hơn, đồng thời tiếp sức để các em học sinh tiếp tục theo đuổi con chữ. Đây là sự hỗ trợ thiết thực, ý nghĩa của Báo SGGP và các nhà hảo tâm hỗ trợ các trường, học sinh ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới đang gặp khó khăn.

“Báo SGGP hy vọng trong thời tiết giá rét này, món quà của Báo SGGP sẽ kịp thời sưởi ấm hơn cho các em, để học sinh ở xã Quảng Lâm vượt qua những cơn gió lạnh, vượt khó học giỏi, trở thành con ngoan trò giỏi”, bà Bùi Thị Hồng Sương nhắn gửi.

Xúc động với nghĩa tình của Báo SGGP, bà Dương Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Lâm, tỉnh Cao Bằng, cho biết, xã có trên 5.000 hộ với hơn 16.000 nhân khẩu, trong đó hộ nghèo chiếm trên 70%. Người dân chủ yếu hoạt động thuần nông, tự cung tự cấp, do đó đời sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, các em học sinh vì thế rất vất vả. Những ngày giáp tết, nỗi lo về cái ăn, cái mặc, cái lạnh luôn hiện hữu trong từng gia đình, vì vậy sự hỗ trợ của Báo SGGP và chương trình là rất kịp thời, cần thiết.

Tin cùng chuyên mục