Trang “Nhịp cầu nhân ái” ngày 19-4 có bài “Xin cứu giúp một gia đình hoạn nạn” viết về hoàn cảnh thương tâm của chị Huỳnh Thị Phúc, 46 tuổi (ở thôn 3, xã Quế Cường, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam), bị bệnh hiểm nghèo “túi phình động mạch máu đoạn xương” nếu không phẫu thuật kịp thời sẽ bị mù và có thể tử vong bất cứ lúc nào. Chị Phúc là con liệt sĩ, còn một mẹ già và con gái.
Gia đình khó khăn, cả ba người sống nhờ vào 1 sào ruộng nên không có tiền chữa bệnh cho chị. Sau khi báo đăng, bạn đọc khắp nơi giúp chị Phúc hơn 55 triệu đồng, trong đó bạn đọc Lý Tình Luận giúp 2.500USD. Thay mặt gia đình chị Phúc, Báo SGGP xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.
M.Q.
Các tin, bài viết khác
-
Quỹ Thiện Tâm trao 1.500 phần quà tết cho người nghèo tại Sóc Trăng
-
TPHCM: Trao 80 phần quà tết cho cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón tết
-
Khang Điền trao tặng 2 cây cầu nông thôn tại tỉnh Tiền Giang
-
Báo SGGP tặng học bổng cho học sinh nghèo và hiếu học huyện Tân Biên
-
Khám bệnh miễn phí và tặng quà tết tại huyện Côn Đảo
-
Trao 3.000 phần quà tết cho người dân ảnh hưởng dịch Covid-19
-
Tặng học bổng cho học sinh ở TPHCM, Tiền Giang
-
Hoa hậu H’Hen Niê, NSND Kim Xuân mang tết sớm đến trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS
-
Hà Tĩnh, Quảng Trị: Huy động chăm lo tết cho người dân
-
Nhiều hoạt động chăm lo tết công nhân, người nghèo