
Ngày 24-4, đại diện Báo SGGP tại khu vực miền Trung phối hợp với UBND xã Thạch Xuân, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thạch Xuân (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã đến động viên, thăm hỏi, trao số tiền 19 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ em Biện Thị Thiên Lý (trú tại thôn Đồng Sơn, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học xã Thạch Xuân) để trang trải trong cuộc sống và việc học tập.
Em Biện Thị Thiên Lý là nhân vật trong bài viết “Xót thương bé gái 9 tuổi mồ côi cha mẹ”, đăng trên Báo SGGP số ra ngày 14-4-2025.
Em Biện Thị Thiên Lý có mẹ là Nguyễn Thị Anh và cha là Biện Duẩn đã qua đời vào các năm 2024, 2025, do bệnh tật hiểm nghèo. Ngoài ra, em gái của Biện Thị Thiên Lý là Biện Thị Thiên Nga cũng qua đời do bệnh tật khi mới được 2 tuổi.
Hiện nay, em Biện Thị Thiên Lý mồ côi và cuộc sống, học tập đang phải nương tựa hoàn toàn vào sự chăm sóc của ông nội là Biện Khoa (77 tuổi), bà nội là Từ Thị Minh (73 tuổi), đều có sức khỏe yếu, hoàn cảnh rất khó khăn.

Tiếp nhận số tiền trên, đại diện gia đình của em Biện Thị Thiên Lý và đại diện chính quyền, đoàn thể địa phương bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Báo SGGP và bạn đọc của báo đã quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Qua đó, giúp em Biện Thị Thiên Lý có thêm động lực để tiếp tục yên tâm ổn định cuộc sống và việc học tập thời gian tới.