Bé trai 8 tuổi bị ung thư máu

Gia đình thuộc dạng hộ nghèo của địa phương, nay phát hiện con trai bị ung thư máu, phải điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, anh chị dường như ngã quỵ.
Bé trai 8 tuổi bị ung thư máu
Cách đây vài tháng, cháu Nguyễn Thế Dững (ảnh, 8 tuổi, ở ấp Hưng Quế, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) thường kêu đau nhức và bị sốt. Khi chuyển cháu lên Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) làm xét nghiệm tủy đồ mới biết cháu bị ung thư. Ba mẹ cháu là anh Nguyễn Thái Dũng và chị Nguyễn Thị Dung như ngã quỵ. Từ đó, cháu Dững phải nghỉ học để lên Bệnh viện Ung bướu TPHCM chữa trị. 
Anh Dũng cho biết, gia đình anh thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Hàng ngày, hai vợ chồng làm thuê kiếm sống. Từ khi con trai bệnh đến nay, cả hai phải nghỉ làm để chăm sóc con. Mỗi toa thuốc hóa chất, sau khi trừ bảo hiểm y tế cũng hơn 10 triệu đồng. Đây là số tiền quá lớn đối với gia đình anh Dũng. Để có tiền vô thuốc cho con, anh đã phải vay mượn khắp nơi. Nhìn con chịu đau đớn hàng ngày vì không có tiền vô thuốc, lòng anh như thắt lại. 
Trong lúc tuyệt vọng, hai vợ chồng chỉ biết ôm con ngồi khóc. Anh chị cầu cứu: “Xin mọi người hãy giúp cứu con em, không lẽ đi được nửa đoạn đường rồi giờ đành ẵm con về”.
Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác Bạn đọc - Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP Hồ Chí Minh; ĐT: (08) 22111263. Số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh. 

Tin cùng chuyên mục