Cả gia đình bệnh tật, khốn cùng

Cháu Nguyễn Phát Đạt, 10 tuổi, bị ung thư não, đã mổ sọ năm 2015. Đầu năm 2017, bệnh cháu tái phát nặng; mỗi lần lên cơn, cháu bị đau điên dại, cào cấu bản thân...
Người mẹ nghèo Phạm Thị Thanh Thúy (34 tuổi, quê ở ấp Hòa Nhạn, xã Hòa Tú, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) giơ cánh tay bị bầm tím cho chúng tôi xem, giọng chị đứt quãng: “Con trai em là Nguyễn Phát Đạt, 10 tuổi, bị ung thư não, đã mổ sọ năm 2015. Đầu năm 2017, bệnh cháu tái phát nặng; mỗi lần lên cơn, cháu bị đau điên dại, cào cấu bản thân rồi ngắt nhéo cha mẹ. Lúc ấy, em chỉ biết ôm con vật vã mà tủi khóc cho số phận”. 
Cả gia đình bệnh tật, khốn cùng ảnh 1 Cha con cháu Đạt tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM. Hiện mắt cháu bị lồi ra, méo miệng, liệt tay chân do biến chứng ung thư não
Hoàn cảnh gia đình chị Thúy rất bi đát, bản thân chị cũng đang mang căn bệnh sỏi thận. Chồng chị, anh Nguyễn Minh Trắc, 35 tuổi, bị bệnh viêm túi mật. Hỏi tại sao chị không lo chữa bệnh, chị nói: “Vợ chồng em nghèo quá, nên lo cứu con trước. Đi vay mượn bà con lối xóm được hơn 50 triệu đồng mà vẫn không đủ trang trải mua thuốc cho con, đâu còn dám nghĩ cho mình. Sắp tới em không biết chạy đâu ra tiền lo cho các con nữa”.
Được biết, vợ chồng chị còn một đứa con gái 17 tháng tuổi ở quê, cháu cũng chịu cảnh thiếu thốn, khát sữa. Đã vậy, mới đây cháu Đạt lại mắc thêm bệnh viêm gan siêu vi B, lúc tỉnh lúc mê. Gia đình chị rơi vào cảnh khốn cùng!
Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác Bạn đọc - Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP Hồ Chí Minh; ĐT: (08) 22111263. Số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM. 

Tin cùng chuyên mục