

Hiến máu là một việc làm tốt, đầy nghĩa tình, cần nhân rộng trong xã hội. Do đó, nếu không chuẩn bị tốt cho việc hiến máu sẽ làm mất đi ý nghĩa và từ đó sẽ giảm lượng người tham gia.
Ngày 12-3, Trung tâm Hiến máu TPHCM và Liên đoàn Lao động quận 3 tổ chức đợt hiến máu thường kỳ cho hàng trăm CB-CNV trong địa bàn của quận, thế nhưng lúc ban đầu chỉ có một chiếc xe lưu động được điều đến.
Mãi đến 8 giờ 30, mới thêm được một chiếc nữa. Tại Liên đoàn Lao động quận 3, mặt bằng không đủ rộng cho lượng người tham gia hiến máu nên xảy ra cảnh chen chúc, những người mới đi hiến máu lần đầu không biết phải đi từ khâu nào đến khâu nào.
Đã vậy, không có nhân viên sắp xếp thứ tự (bằng cách nộp phiếu) cho những người tham gia hiến máu nên mạnh ai nấy chen lên xe. Trước tình hình đó, những ai muốn hiến máu, để về sớm phải đứng xếp hàng ngoài nắng! (ảnh). Buổi hiến máu kéo dài đến gần 10 giờ mới xong. Đã có người phát mệt do phải nhịn đói quá lâu… Đề nghị Trung tâm Hiến máu TPHCM và các đơn vị nên điều chỉnh lại cách làm thiếu thuyết phục này.
ĐẶNG MINH HIỀN