Chuyển phòng trọ cho sinh viên miễn phí

“A lô, đây là số điện thoại của anh Thi chạy xe chuyển phòng trọ cho sinh viên miễn phí phải không ạ?”. “Đúng rồi bạn. Giờ này chú đang bận, chút chiều gọi lại bé nghen. Nhắn tin trước cần chuyển gì, từ đâu đến đâu để chú sắp xếp”…
Anh Nguyễn Anh Thi bên chiếc xe 3 bánh của mình
Anh Nguyễn Anh Thi bên chiếc xe 3 bánh của mình

Mỗi ngày, có hàng chục cuộc điện thoại gọi vào số máy 0902918710 của anh Nguyễn Anh Thi, tài xế chuyên chở hàng thuê trên đường Ngô Gia Tự (quận 10), để nhờ chuyển trọ miễn phí cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng tại các ký túc xá, khu trọ sinh viên trên địa bàn. Hàng ngày, chiếc xe tải 3 bánh của anh Thi hai bên thùng xe và phía sau xe có gắn tấm bảng “Chuyển phòng trọ cho sinh viên (miễn phí), ĐT: 0902918710”, rong ruổi khắp nơi qua địa bàn các quận 3, 5, 7, 8, 10, Bình Thạnh, Tân Bình…

Dù trời nắng, mưa hay đêm tối, hễ có điện thoại gọi lúc nào, rảnh là anh Thi nổ máy chạy ngay tới chuyển đồ đạc miễn phí cho các bạn sinh viên đến khu phòng trọ. Một chuyến xe đi gần là vài ba kilomet, xa lên đến 15-20km, từ các quận huyện vùng ven, ngoại thành vào các quận trung tâm và ngược lại. Nếu chở hàng thuê, một chuyến gần, phí thấp nhất cũng phải 200.000 đồng, cao có khi lên đến hàng triệu đồng. Nhưng với các bạn sinh viên xa gia đình, anh Thi đều không lấy tiền.

Mở app zalo trong điện thoại ra, anh Thi cho chúng tôi xem mấy tin nhắn nhờ chở đồ của các bạn sinh viên: “Mới có cháu tên Nhiên, Trường Đại học Khoa học tự nhiên nhắn địa chỉ chở từ hẻm đối diện Bệnh viện Nhi Đồng 1 về đường Nguyễn Văn Cừ. Còn tối qua có nhóm 4-5 sinh viên Trường Đại học Y dược gọi nhờ chở mà tôi chưa đi được. Chút trưa rảnh, tôi sẽ tranh thủ chở cho mấy cháu này”, anh Thi nói.

Anh Nguyễn Anh Thi chia sẻ với chúng tôi về hành trình hơn 5 năm qua với hàng trăm chuyến xe hỗ trợ các em sinh viên từ các vùng quê xa xôi đến TPHCM những ngày đầu nhập học. Nhiều em được anh Thi giúp những chuyến xe miễn phí đi hết ký túc xá này đến khu trọ kia, đến khi ra trường đi làm, mỗi khi có dịp ngang qua đường Ngô Gia Tự, lại tìm đến bác tài xe ba bánh tốt bụng mời chai nước, giỏ trái cây, ổ bánh mì… rồi hỏi han cuộc sống xa gia đình, vợ con.

“Chỉ nghĩ lúc rảnh rỗi giúp được các cháu chút thôi, đâu có gì nhiều mà nhiều cháu cứ nhớ mãi”, anh Thi bộc bạch. Cũng theo anh Thi, với những sinh viên mới đến thành phố nhập học, nhiều bỡ ngỡ từ chuyện tìm nơi trọ, đi lại, kiếm việc làm thêm... đều được anh tận tình chỉ dẫn. Chính điều này đã khiến nhiều bạn sinh viên nhớ mãi về anh, có bạn sau khi tốt nghiệp ra trường đã tìm gặp anh Thi tặng bó hoa, món quà nhỏ làm kỷ niệm.

Từ quê lúa An Giang lên thành phố mưu sinh bằng nghề chạy xe 3 bánh chở hàng thuê, anh Thi cũng có những khó khăn, chật vật mưu sinh, lo cuộc sống cho vợ và 2 con ở quê nhà. Thu nhập có được từ những chuyến xe chở thuê cho các cửa hàng tủ, bàn ghế, trang trí nội thất…, phần lo cuộc sống và gửi về gia đình, còn lại anh dành đổ xăng, sửa xe để chạy chuyển trọ giúp sinh viên. Việc nhỏ nhưng ấm lòng, nhiều ý nghĩa này đã giúp biết bao hoàn cảnh, tiếp thêm tinh thần, nghị lực cho nhiều sinh viên trên hành trình học tập, làm việc và sinh sống tại thành phố nghĩa tình này.

Tin cùng chuyên mục