Cô “lính chì” nhảy giữa cuộc đời

Trên giường bệnh, chị nhắn tin cho người gây ra tai nạn. Không phải để oán trách, mà chỉ để xin một... đôi nạng. Từ chiếc nạng đầu tiên đó, chị Bế Thị Băng đã viết nên hành trình vượt lên số phận, lan tỏa năng lượng tích cực.

Từ dự án Nạng yêu thương, chị Bế Thị Băng đã trao hàng trăm đôi nạng và nhiều xe lăn đến người khuyết tật. Ảnh: TRẦN VÂN
Từ dự án Nạng yêu thương, chị Bế Thị Băng đã trao hàng trăm đôi nạng và nhiều xe lăn đến người khuyết tật. Ảnh: TRẦN VÂN

Vũ điệu của nghị lực

Được mệnh danh là người đứng một chân lâu nhất Việt Nam, chị Bế Thị Băng ở Cao Bằng còn được biết đến là người một chân có điệu nhảy truyền cảm hứng, giúp không ít người khuyết tật tự tin, thể hiện bản thân.

Sinh năm 1987, là người dân tộc Tày, chị Bế Thị Băng từng tốt nghiệp ngành y với nhiều dự định cho tương lai. Thế nhưng, một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi chân trái của chị, khiến cuộc đời rẽ sang hướng khác. “Ngày ấy, bác sĩ nói tôi phải ngồi xe lăn cả đời. Tôi không muốn điều đó. Trên giường bệnh, tôi nhắn tin cho người gây ra tai nạn. Không phải oán trách, mà chỉ để xin một... đôi nạng. Tôi muốn đứng lên”, chị Băng nhớ lại.

Những ngày đầu tập đứng, tập đi là chuỗi lần ngã rồi lại đứng dậy. Từ chiếc nạng, chị Băng kiên trì tập giữ thăng bằng trên chân còn lại. Khi đã có thể di chuyển vững vàng, chị tự đặt cho mình những thử thách khó hơn, trong đó có việc đi giày cao gót.

Không ít lần ngã đau vì mất thăng bằng, chị vẫn không bỏ cuộc. Khi đã làm chủ được sự thăng bằng trên một chân, chị học nhảy, miệt mài tập từng động tác. “Tôi học cách giữ thăng bằng, xoay người, lắc hông, tay múa... và giữ thần thái khi nhảy. Nhảy bằng một chân rất khó, nhưng không phải không thể nếu như bạn có đủ đam mê”, chị Băng tâm sự.

Sau đó, chị Băng trở thành một vũ công đặc biệt. Chị tham gia nhảy bằng một chân ở nhiều sự kiện cộng đồng gây quỹ, thu hút rất đông người xem và thán phục. Năm 2019, cô gái Bế Thị Băng tham gia cuộc thi Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết. Chị đã chinh phục người xem với vũ điệu say mê và nghị lực, để rồi ôm trọn ngôi vị hoa khôi, giải tài năng và giải thí sinh được yêu thích nhất.

“Ký ức buồn tôi đã khóc hôm qua/ Từ lệ đó tôi ngộ ra nhiều thứ/ Mưa dài chẳng thiếu đâu ngày nắng đẹp/ Xuân sẽ lại về ngày mới cùng bình minh”.

Thơ của Bế Thị Băng

Những dự án yêu thương

Sau cuộc thi, chị Băng tham gia nhiều hoạt động xã hội, lan tỏa năng lượng tích cực. Nhận thấy có rất nhiều người khuyết tật không có nạng, xe lăn để di chuyển, chị Băng quyết định thành lập dự án Nạng yêu thương vào năm 2022. “Có bạn khuyết tật nhắn tin khen đôi nạng của mình đẹp. Thấy bạn thích, mình cũng sẵn lòng tặng.

Rồi dự án Nạng yêu thương được nhen nhóm”, chị Băng kể. Chị dành dụm số tiền kiếm được từ công việc để triển khai dự án mà không kêu gọi ủng hộ. Ngoài dự án Nạng yêu thương, chị Băng có thêm dự án Xe lăn yêu thương, vì có những bạn khuyết tật không thể dùng được nạng mà vẫn phải phụ thuộc vào xe lăn để di chuyển.

Chị Vũ Thị Thương (quê Bắc Ninh) cho biết: “Tôi bị bại liệt từ nhỏ nên đã sử dụng đôi nạng cũ được mấy chục năm. Được Băng tặng nạng mới, tôi rất vui. Càng bất ngờ hơn khi gặp Băng, một cô gái đầy nghị lực, lạc quan. Đôi nạng giúp tôi nhớ đến cô gái đã tặng nạng cho mình, để thêm yêu cuộc sống”.

Đến nay, dự án Nạng yêu thương đã trao gần 100 đôi nạng khuỷu và hơn 100 đôi nạng nách; dự án Xe lăn yêu thương trao gần 20 chiếc xe lăn cho người khuyết tật, ưu tiên những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng cao. Mỗi món quà đến tay người nhận đều là một câu chuyện làm chị Băng nhớ mãi.

Có lần, đôi nạng gửi cho một người khuyết tật bị hoàn trả vì đơn vị vận chuyển không liên lạc được. Không nản lòng, chị kiên trì tìm cách gửi lại cho đến khi người nhận cầm được món quà trên tay. Nhiều phụ huynh cũng nhắn tin cảm ơn, chia sẻ hình ảnh con mình lần đầu tiên tự tin di chuyển bằng đôi nạng mới.

Với chị Băng, đó là niềm hạnh phúc lớn hơn bất kỳ lời cảm ơn nào. Đặc biệt, chị Băng còn thực hiện dự án Don't be shy (Đừng ngại ngùng) tổ chức cuộc thi để khích lệ các bạn khuyết tật tinh thần sống tự tin. Ngoài ra, dự án Sữa yêu thương cũng được chị Băng thành lập để hỗ trợ trẻ em mồ côi hoặc có thân nhân là cha, mẹ đơn thân là người khuyết tật.

Hiện nay, chị Băng có một cuộc sống bình dị và thường xuyên về quê nhà Cao Bằng. Chị thường quay các video sinh hoạt, đời sống vùng cao, làm vườn rồi đưa lên mạng xã hội. Với chị, điều ý nghĩa nhất là truyền cảm hứng, lan tỏa những điều tử tế để mỗi người, dù ở hoàn cảnh nào, cũng tin rằng mình có quyền sống với ước mơ của riêng mình. Những nụ cười rạng ngời cùng những bước đi đầy nghị lực của “cô lính chì một chân” đã chạm đến trái tim của nhiều người, tiếp thêm cho họ niềm tin vào cuộc sống.

Tin cùng chuyên mục