Điều khó khăn nhất của phim là sự kết hợp những nghệ sĩ nổi tiếng lại với nhau ở từng tuyến nhân vật, từng câu chuyện của mỗi người vì đạo diễn Hoàng Hải đã đưa cho họ một số phận để rồi họ cùng gặp nhau, để tình thân là điều thiêng liêng nhất không thể đánh mất.



Bộ phim bắt đầu từ câu chuyện của Minh Khôi (nghệ sĩ Hoàng Sơn thủ vai) khi anh luôn là anh hùng trong mắt đàn em để rồi chính anh lại phải chọn cho mình là Quốc Trầm (diễn viên Hoàng Nguyên thủ vai) để sống và che giấu thân phận, vì sao Minh Khôi phải như thế? Nhưng chính lúc khó khăn nhất, anh bắt đầu có cơ hội gần cha ruột của mình (diễn viên Thạch Kim Long thủ vai).

Nghệ sĩ Hoàng Sơn phải mang tâm hồn trẻ trong thân xác người già, đây là một điểm nhấn cực kỳ “duyên dáng” khi anh quay lại với khán giả yêu mến mình, anh sẽ phải xử lý các tình huống của tuyến nhân vật theo lối suy nghĩ của tuổi trẻ. Nhưng chính kinh nghiệm của bản thân vừa làm cha vừa làm ông đã giúp anh thể hiện đầy cảm xúc trong phim.




Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Quy định phân loại phim: Khó đủ đường
-
Diễn viên Lãnh Thanh: Hạnh phúc vì sống được với nghề
-
Xây dựng trung tâm phát hành và phổ biến phim trực tuyến
-
Dòng phim chữa lành: Có đi mới thành đường
-
Phim tài liệu Việt Nam - Tổ quốc nhìn từ biển
-
Cải lương "Duyên kiếp" lên phim, hứa hẹn đẫm nước mắt
-
Bước tiến hay bước lùi?
-
Chuỗi thuyết trình về điện ảnh châu Á 2022
-
NSND Trung Anh: Luôn chắt chiu cho từng vai diễn
-
Bình An, Quỳnh Kool kết đôi trong “Gara hạnh phúc“