Dạy con dưới… không gian xanh

Sáng chủ nhật hàng tuần, tại công viên Tao Đàn (phường Bến Thành) và công viên Hoàng Văn Thụ (phường Tân Sơn Hòa) lại rộn ràng tiếng ca hát, tiếng còi tập hợp và bước chân chạy nhảy của hàng trăm thành viên đủ lứa tuổi của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu, thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM.

Dưới tán cây xanh, giữa không gian ngập tràn năng lượng, hình ảnh gia đình anh Võ Hoài Trung - chị Trần Hương Quy cùng hai con đã trở thành góc nhỏ quen thuộc suốt 13 năm qua.

CN9b.jpg
Một buổi sinh hoạt của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu tại công viên Tao Đàn, phường Bến Thành, TPHCM (ẢNH: HỮU VI)

“Hạt mầm” kỷ luật

Năm 2013, khi cậu con trai lớn Võ Minh Duy chuẩn bị vào lớp 1 và cô con gái nhỏ Võ Lam Khanh gần tròn 3 tuổi, vợ chồng anh Hoài Trung đứng trước một trăn trở lớn của những người làm cha mẹ ở đô thị: “Làm sao để con có một không gian vui chơi đúng nghĩa sau những giờ học tập, tránh xa cám dỗ của các thiết bị điện tử?”. Anh chị đã tìm đến Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu, nơi có phương châm hoạt động “Học mà chơi, chơi mà học”.

Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu là nơi các bạn từ 6 tuổi sẽ được rèn luyện những kỹ năng về tổ chức trò chơi tập thể, phương pháp quản trò, kỹ năng truyền tin… Ngoài ra, Tổng đoàn còn tổ chức sinh hoạt chuyên đề để bổ sung kiến thức về thời sự, xã hội, văn hóa, giáo dục, lịch sử, bên cạnh đó là những buổi giao lưu thông qua các chương trình tham quan, thi nâng bậc, trại hè.

“Mục đích ban đầu của vợ chồng tôi đơn giản lắm. Ra công viên là để tìm một sân chơi cuối tuần cho các cháu tăng tương tác, phát triển kỹ năng mềm, thay vì cứ để con ở nhà chơi game hay dán mắt vào tivi. Chúng tôi muốn dạy con trong một không gian mở chứ không phải giữa bốn bức tường nhà mình”, anh Hoài Trung chia sẻ. Thế nhưng, muốn con thực sự hòa nhập và rèn luyện, anh chị không thể cứ đứng ngoài lề quan sát hay hẹn hò bạn bè cà phê, tới giờ mới đến rước con. Anh Trung quyết định khoác lên mình bộ đồng phục sinh hoạt, trực tiếp đứng nhóm “Tiểu Sao” dành cho các bé 5-6 tuổi. Suốt gần một thập niên, người đàn ông vốn làm công việc kỹ thuật khô khan đã học cách múa hát, chơi trò chơi dân gian cùng những người bạn nhỏ. Việc dấn thân, làm mới mình của người cha chính là chiếc cầu nối tự nhiên nhất để các con tin tưởng và tự tin bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.

Hiện tại, anh Hoài Trung là Phó Tổng trưởng Tổng đoàn, Phó Chủ nhiệm Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn. Sau anh Hoài Trung, chị Hương Quy cũng gia nhập, là hậu phương vững chắc ủng hộ và âm thầm giúp sức cho anh và Tổng đoàn. Song song với những giờ rèn luyện kỹ năng mềm ngoài trời, gia đình anh Trung còn thiết lập những “nguyên tắc thép” về kỷ luật tích cực ngay dưới mái nhà của mình: không ai được mang máy tính vào phòng riêng mà phải đặt ở khu vực sinh hoạt chung, phục vụ học tập và công việc. Không có sự hiện diện của tivi trong phòng ngủ, đảm bảo mọi không gian riêng đều được giải phóng khỏi các màn hình giải trí. Đúng 22 giờ, các con tự giác bàn giao điện thoại cho cha mẹ, tuyệt đối không mang thiết bị thông minh vào phòng ngủ.

“Ban đầu hai anh em cũng thấy buồn và hơi ấm ức vì bạn bè đang nhắn tin khuya mà mình phải tách nhóm, chào đi ngủ. Nhưng sau khi được ba giải thích, em quen dần và chủ động nói với các bạn về quy định của nhà mình. Nhờ ngủ sớm và giữ nề nếp sinh hoạt điều độ, em thấy mình khỏe và tập trung cho việc học”, Lam Khanh, hiện học lớp 10, Trường Scotch AGS, TPHCM, tươi cười chia sẻ. Chính nhờ “hạt mầm” kỷ luật và bản lĩnh được tôi luyện từ nhỏ nơi sân chơi tập thể, năm 2023 sang Mỹ du học, Minh Duy khắc phục dần tính rụt rè, nhút nhát, nhanh chóng thích nghi với cuộc sống tự lập.

Sợi dây vô hình kết nối đa thế hệ

Theo anh Hoài Trung, giá trị lớn nhất của việc tham gia sinh hoạt cộng đồng là môi trường tập thể như “xã hội thu nhỏ” giúp con hoàn thiện nhân cách. Chị Hương Quy tâm đắc với việc mượn tập thể để rèn dạy con, dạy mà như không dạy. Được sinh hoạt cùng các cô chú, anh chị và các bạn thành viên với những công việc và hoàn cảnh xã hội khác nhau, con học được cách tôn trọng, hòa đồng, không phân biệt đối xử và thích ứng đa dạng. Việc nhìn vào điểm tích cực của người khác để cộng hưởng sức mạnh đem lại giá trị cho con trong giao tiếp, ứng xử; giúp loại bỏ tâm lý ghen tị, giúp con biết hợp tác nhóm hiệu quả. Hơn nữa, khi quan sát cách cha mẹ kềm chế áp lực công việc để vui vẻ sinh hoạt, các con sẽ tự nhiên hình thành sự bao dung, điềm đạm trước các mâu thuẫn và quản lý cảm xúc tốt.

Lịch nghỉ dưỡng hay du lịch mùa hè của gia đình luôn được sắp xếp linh hoạt để nhường chỗ cho ngày sinh hoạt hay các kỳ hội trại. Dù sống ở Đồng Nai, ba mẹ của anh Hoài Trung vẫn thường xuyên đón xe lên tham gia các dịp lễ hội mùa xuân, Noel cùng hội trại... Ông bà còn hào hứng mang rau củ, trái cây nhà trồng lên bán gây quỹ cho Tổng đoàn. Cả nhà hăm hở chở trái cây đến, bày hàng, rôm rả rao mời, cùng vui cười với những vị khách đặc biệt… Rồi những hội trại mùa hè ở các tỉnh xa là một kỷ niệm đáng nhớ của cả nhà trong không khí sôi động, rộn ràng của mái nhà chung.

“Thay vì gia đình đi du lịch riêng lẻ, thì hội trại hè là cơ hội để ông bà hòa vào môi trường của con cháu, biết được bạn bè của cháu mình. Giữa ông bà, cha mẹ và con cái luôn có chung những câu chuyện, những kỷ niệm đẹp để chia sẻ cùng nhau. Thông qua các hoạt động tập thể, vợ chồng tôi thấu hiểu được tâm sinh lý của các con qua từng giai đoạn trưởng thành. Sự liên kết gia đình nhiều thế hệ nhờ vậy mà thêm bền chặt”, anh Hoài Trung tâm sự.

Mỗi kỳ nghỉ khi Minh Duy trở về Việt Nam, Sao Bắc Đẩu với trang phục màu gạch thân thương lại là tổ ấm thứ hai mà em cùng hòa mình. Nhìn hai con từng ngày lớn lên, tự tin và giàu tình cảm, vợ chồng anh Võ Hoài Trung - chị Trần Hương Quy mỉm cười an lòng. Những giọt mồ hôi trên sân tập dưới tán cây công viên, những quy tắc nghiêm khắc về công nghệ hay những sáng chủ nhật kiên trì thức dậy từ sớm... đã kết tinh thành một điểm tựa tinh thần vững chắc.

CN9a.jpg
Vợ chồng anh Võ Hoài Trung cùng con gái tại một buổi sinh hoạt của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu (ẢNH: DIỆU HIỀN)

Trong suốt chặng đường 19 năm hình thành và phát triển của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu (8-8-2007 - 8-8-2026), gia đình anh Hoài Trung đã gắn bó trọn vẹn suốt 13 năm. Đó cũng là lời khẳng định giản dị của anh chị: “Dành thời gian chất lượng cho con và cùng con dấn thân vào các hoạt động cộng đồng chính là cách tốt nhất để thắp ngọn nến yêu thương và gắn kết gia đình”.

Tin cùng chuyên mục