Địa chỉ cần giúp đỡ

Hai anh em song sinh cùng bị ung thư máu

Hai anh em song sinh cùng bị ung thư máu

Chị Nguyễn Thị Út (27 tuổi, ở ấp Phú Hưng 1, xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) gọi điện đến Ban Công tác từ thiện Báo SGGP trong tiếng nấc nghẹn ngào cho biết cả hai đứa con trai song sinh của chị cùng mắc phải căn bệnh hiểm nghèo: bệnh ung thư máu.

Hai anh em song sinh cùng bị ung thư máu ảnh 1

Năm 2002 chị Út sinh được 2 bé trai song sinh là Hồ Trung Mỹ và Hồ Trung Nhân. Từ khi mới sinh ra, cháu Hồ Trung Nhân luôn đau yếu, chị Út ẵm con chạy chữa nhiều nơi. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng phát hiện cháu bệnh ung thư máu và chuyển qua Bệnh viện Ung bướu để vô hóa chất cho cháu.

Nhà có 2 công ruộng nhưng từ khi cháu Nhân bị bệnh, vợ chồng chị bán bớt 1 công lấy tiền chữa bệnh cho cháu. Anh Hồ Trung Tín, chồng chị, bị bệnh tim không làm được những công việc nặng nên ở nhà giữ cháu Trung Mỹ và tranh thủ chạy xe ôm kiếm thêm tiền mua gạo. Hôm nghe bác sĩ thông báo kết quả thử tủy đồ, bé Trung Mỹ cũng mắc bệnh như em mình, chị như muốn ngã quỵ.

Nhìn hai đứa trẻ lúc nào cũng nói cười vui vẻ và luôn miệng đòi mẹ mua sữa cho uống trong lúc người mẹ đau buồn rưng rưng nước mắt, ai cũng thấy xót xa. Chị lo trong thời gian tới, không biết làm cách nào để có tiền vô hóa chất cho 2 con. Chị mong mỏi Báo SGGP bắt nhịp cầu nhân ái để bạn đọc gần xa thông cảm, chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn bế tắc hiện nay của gia đình chị.

HỒNG NHUNG

Tin cùng chuyên mục