Hát để sẻ chia

Tiếng hát vang lên giữa những âm thanh bộn bề của nhịp sống hè phố, người hát không cần sân khấu chuyên nghiệp hay mong cầu sự nổi tiếng, mà chỉ mong mang lại niềm vui và nhận đóng góp để gây quỹ viện phí cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

w6a.jpg
Thành viên nhóm “Hát để sẻ chia” trao hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Từ tình yêu trẻ thơ

Video cùng lời giới thiệu “Singing for sharing - Hát để sẻ chia: Hỗ trợ viện phí cho bệnh nhi nghèo” lan tỏa trên nhiều nền tảng mạng xã hội khiến người ta tò mò. Liệu những người trẻ có tấm lòng nhưng không phải ca sĩ chuyên nghiệp trong video này có thể gây quỹ được không?

Theo dõi hoạt động của nhóm “Hát để sẻ chia” qua fanpage, tìm đến những quán ăn mà các bạn thường ghé lại để ủng hộ, Thành Sơn (33 tuổi, nhân viên thiết kế đồ họa, ngụ quận 3, TPHCM) chia sẻ: “Tôi biết nhóm qua mạng xã hội, thấy các bạn tổ chức cũng hay hay, hát để gây quỹ cho bệnh nhi khó khăn, nên tôi theo dõi và tìm đến quán mà các bạn hay ghé để góp một chút”.

“Singing for sharing - Hát để sẻ chia” bắt đầu buổi hát đầu tiên vào cuối tháng 10-2016, chỉ dùng tiếng hát để gây quỹ, không bán hàng và không viết bài kêu gọi đóng góp qua mạng xã hội. Hiện tại, nhóm có khoảng 50 thành viên và tập trung hoạt động vào 2 ngày cuối tuần, thường hát tại các quán ăn trên những trục đường lớn tại TPHCM.

Phương Uyên (thành viên nhóm) chia sẻ: “Anh Thái và anh Phong là hai thành viên sáng lập nhóm đầu tiên, sau này hai anh đi nước ngoài, tôi và các bạn vẫn tiếp tục hành trình tốt đẹp mà nhóm đặt ra ngay từ đầu. Ý tưởng để thành lập nhóm xuất phát từ tấm lòng yêu quý trẻ em, bởi vì tuổi của các em lẽ ra là được học, được chơi thay vì phải nằm ở bệnh viện. Đó là chưa kể nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi lần nằm viện là bao nhiêu thứ phải lo nghĩ nữa. Có những em nhỏ rất ngoan và hiểu chuyện, thấy ba mẹ lo lắng, các em cũng buồn theo, nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt ngây thơ mà lẽ ra đó phải là một nụ cười hồn nhiên, vui đùa của trẻ thơ”.

Minh bạch đóng góp để sẻ chia đường dài

Một quy định được đặt ra ngay từ đầu: “Hát để sẻ chia” chỉ nhận ủng hộ trong mỗi buổi hát qua hình thức bỏ tiền vào thùng quyên góp, cuối buổi hát các thành viên sẽ cùng nhau đếm tiền và quay video công khai lên fanpage. Nhóm không nhận chuyển khoản ủng hộ từ mạng xã hội, chỉ nhận chuyển khoản từ thành viên trong nhóm hoặc bạn bè và người thân của các thành viên trong nhóm.

Mỗi khi tiền quỹ đủ 50 triệu đồng, các thành viên “Hát để sẻ chia” bắt đầu liên hệ phòng công tác xã hội các bệnh viện trong thành phố như: Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 và Truyền máu huyết học… để đóng viện phí cho bệnh nhi có hoàn cảnh cần giúp đỡ. Nhóm không trao tiền mặt mà trực tiếp đóng viện phí vào tên bệnh nhân và trao tặng biên lai viện phí lại cho gia đình bệnh nhân.

Câu chuyện sẻ chia nào cũng cần duy trì đường dài để tạo ra những chuyển biến tốt đẹp cho cuộc sống, và minh bạch là phương châm được “Hát để sẻ chia” đặt ra ngay từ đầu để các thành viên có tấm lòng có thể đi cùng nhau trong hành trình dài kết nối yêu thương.

Phương Uyên cho biết: “Mỗi khi loa hay micro hư, hết pin hoặc chi phí nước uống đi lại, các thành viên trong nhóm đều tự bỏ tiền riêng của mình chi trả. Tiền được ủng hộ qua các buổi đi hát nhóm luôn công khai thu chi, quay lại video đếm tiền trên fanpage để cho thành viên và tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy một cách rõ ràng chi tiết. Chuyện chia sẻ luôn là điều tốt đẹp trong cuộc sống, nhưng mọi thứ dù là nhỏ nhất đều phải minh bạch, thì người ủng hộ mới có niềm tin và ủng hộ mình lần sau”.

Trao đi cũng là cách để người ta nhận lại và trọn vẹn hơn với từng khoảnh khắc trong cuộc sống. “Các thành viên kết nối với nhau từ việc thích hát hò, nhưng sau mỗi lần vào bệnh viện giúp các em nhỏ, thấy các hoàn cảnh như cha chạy thận nuôi con bệnh ung thư, mẹ ung thư nuôi con ung thư… khiến mỗi thành viên trong nhóm biết trân trọng hơn sức khỏe mà mình đang có. Từ đó, các bạn dành nhiều thời gian đi hát để gây quỹ chia sẻ với các bệnh nhi”, Phương Uyên bày tỏ.

“Có một lần, “Hát để sẻ chia” đang hát trên đường Phan Xích Long, được một cô quét rác bỏ vào thùng những 200.000 đồng, nhóm ngạc nhiên vì phần đóng góp này là rất lớn đối với một ngày mưu sinh của cô. Cũng không biết cô là ai, có bạn chạy theo để hỏi thì chỉ kịp biết là cô góp vào như một lời cảm ơn vì từng được nhóm đóng viện phí cho con của cô. Những điều này đã trở thành động lực rất lớn để các thành viên đi cùng nhau và duy trì nhóm hơn 7 năm nay”, Phương Uyên kể.

Tin cùng chuyên mục