Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

Ngày 13-12, Bệnh viện Bình Định đã cử các y, bác sĩ phối hợp với chuyên gia y tế tại TPHCM đến tận nhà, hỗ trợ khám bệnh cho bà Phạm Thị Lan (40 tuổi), mẹ của em Phan Thị Ca (học sinh lớp 9, Trường THCS Cát Tường, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định).

Bác sĩ đến tận nhà để hỗ trợ, thăm khám cho bà Phạm Thị Lan (mẹ của em Phan Thị Ca)
Bác sĩ đến tận nhà để hỗ trợ, thăm khám cho bà Phạm Thị Lan (mẹ của em Phan Thị Ca)

Em Ca là bé gái hiếu thảo nhặt ve chai kiếm tiền mua áo tặng mẹ đang mắc bệnh gây xúc động cộng đồng mạng, dư luận Bình Định những ngày qua. Sau khi thăm khám, theo yêu cầu của bác sĩ, bà Lan được chuyển vào TP Quy Nhơn để tiếp tục theo dõi, điều trị. Các chi phí khám chữa bệnh đều được phía bệnh viện cùng các nhà hảo tâm tài trợ.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin về 1 học sinh lớp 9 “bom hàng” của một chủ shop quần áo tại địa bàn thị xã An Nhơn (Bình Định). Tuy nhiên, khi lắng nghe câu chuyện của học sinh này thì chủ shop quần áo đã rất xúc động, biếu thêm cho học sinh này 1 triệu đồng để thực hiện ước mơ nhỏ.

Qua tìm hiểu, học sinh trên là em Phan Thị Ca. Do thấy mẹ đau bệnh nằm nhiều ngày, trong khi trên người chỉ có duy nhất 1 bộ quần áo mặc đi mặc lại nên thương mẹ, em quyết định lên mạng đặt mua 1 bộ đồ giá 90.000 đồng. Sau đó, Ca đi nhặt ve chai để kiếm tiền, tích cóp trả tiền bộ đồ. Khi đơn hàng đến thời hạn giao nhưng Ca vẫn chưa đủ tiền, mới chỉ tích góp được 30.000 đồng. Ca đã liên hệ chủ shop để trình bày lý do không nhận hàng. Nhưng khi khi nghe câu chuyện Ca, chủ shop đã đồng cảm, chia sẻ cùng em.

Tin cùng chuyên mục