Hoàn cảnh cần giúp đỡ: Ba mẹ lâm trọng bệnh, hai con gặp khó

Từ bệnh viện trở về sau ca phẫu thuật u nấm phổi, anh Nguyễn Đức Lưu (37 tuổi, trú thôn Kê, xã Hồng Vân, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) đến gần động viên và chăm sóc vợ là chị Trần Thị Hạ (35 tuổi), bị ung thư vú giai đoạn cuối đang nằm trên chiếc giường cũ đặt giữa căn nhà tuềnh toàng.

Tiếp đó, anh Lưu mở ví lấy ra những đồng tiền lẻ cuối cùng đưa cho con trai đầu là cháu Nguyễn Trần Gia Bảo (vừa học xong lớp 8) ra chợ mua ít rau thịt, gạo về nấu cháo cho mẹ và bữa cơm trưa cho cả nhà.

Không cầm được nước mắt, chị Trần Thị Hạ kể, vợ chồng lấy nhau năm 2007, năm sau sinh Gia Bảo và cuối năm 2021, bé Nguyễn Trần An Nhiên ra đời. Những tưởng cuộc sống sẽ yên bình bên các con khi chị Hạ lo toan chuyện nhà và chăm sóc đàn gà gần trăm con, còn anh Lưu làm cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hồng Vân. Nào ngờ tai họa liên tiếp ập đến gia đình nhỏ.

Trong lần chị Hạ nhập viện cách đây hơn một năm, bác sĩ chẩn đoán chị bị ung thư vú giai đoạn cuối. Gần đây, anh Lưu khó thở kéo dài, đau ngực âm ỉ. Các bác sĩ cho hay anh mắc bệnh tiểu đường nặng và u nấm phổi, cần phẫu thuật.

Buồn rầu trước sự sống mong manh, chị Hạ trải lòng: “Tôi mặc cho số phận, chỉ biết thương chồng và hai con nhỏ. Mong có phép màu để anh Lưu sớm lành bệnh, tiếp tục công việc để nuôi hai con ăn học”. Còn cháu Gia Bảo nghẹn ngào: “Ba mẹ đều bệnh nặng, không có tiền chữa trị. Con định nghỉ học ở nhà giữ em, chăm sóc ba mẹ. Khi nào có điều kiện con sẽ đi học lại”.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 23-64.

Tin cùng chuyên mục