- Chuyện hai doanh nhân trẻ Việt Nam coi phim sex trên máy bay kỳ cục quá. Nữ hành khách ngồi kế bên phản ứng nhiều lần vẫn không ngưng, cô gái này phải nhờ bảo vệ của máy bay mời làm việc họ mới chịu đóng máy.
- Ông chủ tịch hội doanh nghiệp đã giải thích là chuyến bay quá dài họ cần thư giãn.
- Ui! Trong computer thiếu gì chuyện để thư giãn: nghe nhạc, chơi games, đọc sách hay là xem phim thông thường…
- Đúng là coi sex trên máy bay hơi bị trật chìa. Máy bay đâu phải phòng the.
- Quá đáng hơn nữa là người ta nhiều lần góp ý vẫn không nghe. Rõ là văn hóa sống của hai vị này có vấn đề.
- Có thể bất đồng ngôn ngữ chăng?
- Doanh nhân phải nhạy cảm với thị trường với diễn biến khách quan. Chỉ nhìn vô thái độ người ta khó chịu đã đủ hiểu, cần gì phải nói.
- Có thể do môi trường và thói quen thôi. Họ quen chuyện đưa quà biếu, người nhận cứ miệng nói không, lắc đầu nhưng tay vẫn nhận…
- Biện bạch cỡ nào thì đây cũng là vết đen mà các doanh nhân Việt cần lên tiếng phê phán để nồi canh không phải bị rầu vì hai con sâu róm này!
Tư Thợ nấu